Snedeker và Cabrera dẫn đầu Giải Masters sau vòng ba

13:03 Chủ nhật 14/04/2013

Sau Marc Leishman và Sergio Garcia ở vòng một rồi Jason Day của ngày thứ hai, hôm qua đến lượt Brandt Snedeker và Angel Cabrera vươn lên trên bảng tổng sắp. Tiger Woods vẫn chơi tốt chứ không bị ảnh hưởng bởi án phạt.

Snedeker. Ảnh: AP.

Snedeker và cựu vô địch của giải Cabrera đều đang sở hữu 7 gậy âm - ít hơn đúng một gậy so với người đứng thứ hai Adam Scott. Hôm qua cả ba đều đánh 69 gậy, tức là ít hơn 3 gậy so với tiêu chuẩn (par 72).

Bộ đôi người Australian Marc Leishman (đánh 72 gậy hôm qua) và Jason Day (73) - người kết thúc bằng bogey ở hai hố cuối cùng - đứng chung nhóm thứ ba với cùng 4 gậy âm như Matt Kuchar.

Hôm qua Woods sử dụng 70 gậy, và chung cuộc sau 3 ngày đang được 3 gậy âm. Thành tích của anh ra lẽ đã tốt hơn nếu không vướng hình phạt liên quan đến sự cố ở hố 15 của ngày thi đấu thứ hai. Woods khi đó thả bóng không đúng luật sau khi phải đánh lại vì để mất bóng xuống hồ nước. Không bị loại khỏi cuộc chơi nhưng golf thủ từng 14 lần vô địch các giải major phải chịu án phạt 2 gậy. Bước vào ngày thi đấu hôm qua anh vì vậy chỉ còn lại trong tay một gậy âm.

Đương kim số hai thế giới Rory McIlroy thì ngược lại. Anh đánh đến 79 gậy, và chung cuộc đang có 5 gậy dương và gần như chắc chắn không còn hy vọng vô địch.

Snedeker, người đã phải nghỉ đấu hơn một tháng vì chấn thương hồi đầu mùa, trải qua 12 hố liên tiếp toàn par trước khi giành điểm ở hố 13, 15 và 16. Năm 2008 golf thủ 32 tuổi từng được đánh trong nhóm cuối cùng ở vòng 4 nhưng sau đó anh vượt quá chuẩn 5 gậy để rồi chỉ kết thúc chung vị trí thứ ba với Trevor Immelman.

Snedeker cũng từng kết thúc thứ ba ở Open 2012 sau khi dẫn đầu nửa chặng đường với tổng điểm thấp kỷ lục sau 36 hố.

"Tôi sẽ sử dụng 32 năm của cuộc đời mình để sẵn sàng cho ngày mai và tôi chắc chắn rằng sẽ làm hết mình để không có bất trắc xảy ra. Tôi sẽ rất thất vọng nếu không giành chiến thắng lần này, thành thật đấy", ngôi sao từng giành giải thưởng trị giá 10 triệu đôla ở FedEx Cup mùa trước nói.

Cabrera, nhà vô địch Masters năm 2009, birdie ở hố 16 và 18 để vươn lên ngôi đầu. "Năm 2009, tôi đã rất căng thẳng và hồi hộp", Cabrera nói. "Nhưng giờ tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Tôi biết những gì tôi phải làm để có thể giành chiến thắng".

Trong lịch sử Masters, chưa một golf thủ người Australia nào giành chức vô địch. Tuy nhiên lúc này đang có ba đại diện đến từ xứ sở Kangaroo là Scott, Leishman và Day được xem là ứng viên nặng ký. Nếu thành công một trong số họ sẽ trở thành người Australia đầu tiên chiến thắng ở một giải major kể từ chức vô địch US Open 2006 của Geoff Ogilvy.

Scott, đồng á quân Masters với Day năm 2011, giành 3 gậy ở 6 hố cuối để nuôi hy vọng có danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp. Ở Open năm ngoái Scott từng dẫn đầu với cách biệt đến 4 gậy khi còn 4 hố nhưng bogey liên tục trong đoạn đường ngắn ngủi còn lại và phải nhường lại danh hiệu cho Ernie Els. "Nếu lần này tôi có được vị thế như ở Open mùa trước tôi chắc chắn sẽ chơi một vòng đấu thật hay", Scott nói.

19 trong 22 nhà vô địch gần đây ở Masters đến từ nhóm đánh cuối cùng. Cho đến nay màn lội ngược dòng thành công nhất vẫn thuộc về Jack Burke năm 1956 khi bước vào vòng đấu cuối cùng với 8 gậy ít hơn người dẫn đầu. Trong khi đó người giành nhiều điểm nhất ở ngày ghi đấu cuối cùng là Gary Player với 8 gậy âm năm 1978.

Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục