Ông lão mù "thách đấu" Tiger Woods

14:28 Thứ sáu 07/12/2012

Trong một lần trở về đảo Jupiter và giải khuây ở quán bar, Tiger Woods đã có cuộc nói chuyện với một ông lão mù.

Một ông lão mù đến làm quen và hỏi thăm Woods: “Vừa rồi anh chơi có tốt không?”

Woods trả lời theo thói quen: “Không tệ lắm, tôi có vấn đề về swing nhưng tôi nghĩ đã có cách khắc phục.”

Ông lão nói tiếp: “Tôi cũng thế. Mỗi lần thấy swing có vấn đề, tôi thường nghỉ chơi một thời gian và không nghĩ về nó nữa. Sau thời gian nghỉ ngơi, dường như mọi thứ trở nên tốt hơn.”

Woods rất ngạc nhiên, anh thốt lên: “Ông cũng chơi golf à?”

Không thấy ánh sáng không có nghĩa là không thể chơi golf

Ông lão trả lời: “Ồ vâng, tôi đã chơi một năm nay rồi.”

Tay golf có 14 danh hiệu Major hỏi dồn: “Nhưng ông không thấy đường, làm sao ông có để đánh bóng được?”

Ông lão xua tay: “Dễ lắm, caddie của tôi sẽ chạy đến giữa fairway và gọi. Tôi sẽ đánh bóng theo hướng của anh ta. Sau đó tôi đi đến điểm bóng rơi, caddie sẽ di chuyển đến đoạn fairway tiếp theo hoặc green và tôi sẽ đánh bóng theo hướng của anh ta.”

Woods vẫn chưa hết thắc mắc: “Nhưng làm sao ông có thể gạt bóng?”

Ông lão lại giải thích: “Đơn giản, tôi đề nghị caddie áp mặt xuống lỗ golf và gọi. Tôi chỉ việc gạt theo hướng giọng nói của anh ta.”

Woods hỏi tiếp: “Vậy handicap của ông là bao nhiêu?”

Ông lão cười và trả lời: “Tôi chơi tàm tạm nên chưa có handicap.”

Woods vẫn hoài nghi nên đề nghị: “Chúng ta chơi thử một vòng với nhau nhé?”

Ông lão đồng ý: “Với lời đề nghị nghiêm túc từ một nhà vô địch, tôi không bao giờ từ chối. Có điều tôi luôn đặt cược 10.000 USD cho mỗi lỗ.”

Ngẫm nghĩ giây lát, Woods quyết định: “Tôi đồng ý đặt cược, vậy khi ông muốn bắt đầu khi nào?”

Ông lão trả lời: “Chọn một đêm nào đó.”

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục