Nỗi buồn bên dòng sông Hàn

06:08 Chủ nhật 13/08/2023

TinTheThao.com.vnTừng là một tên tuổi lẫy lừng của giải vô địch quốc gia, CLB Đà Nẵng đã phải chính thức xuống hạng sau màn trình diễn thất vọng tại V-League 2023.

Chiều ngày 11/08, khi tiếng còi kết thúc màn đọ sức giữa Khánh Hòa và Đà Nẵng tại lượt trận cuối cùng giai đoạn 2 V-League 2023 của trọng tài Hoàng Ngọc Hà vang lên, mọi ánh mắt của đoàn quân HLV Phạm Minh Đức đều hướng về Thống Nhất với hy vọng tìm thấy tia sáng từ cuối đường hầm của suất trụ hạng. Thế nhưng, tất cả niềm tin của CLB sông Hàn đã vỡ vụn khi TP.HCM và Bình Dương bắt tay nhau trong trận hòa không bàn thắng.

Kết quả đó khiến các cầu thủ Đà Nẵng như đổ gục xuống trong nỗi buồn sâu thẳm khi phải nhận suất xuống hạng duy nhất tại V-League 2023. Chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa có lẽ là niềm an ủi cuối cùng mà CLB sông Hàn dành cho các CĐV trước khi ngậm ngùi xuống chơi tại giải Hạng Nhất vào mùa bóng tới.

Nỗi buồn bên dòng sông Hàn - Bóng Đá

Đà Nẵng chính thức rớt hạng tại V-League 2023. Ảnh: VPF

Dù rất thất vọng nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn phải thừa nhận thực tế phũ phàng: "Tôi cũng đã xác định là số phận của đội Đà Nẵng gần như không còn cơ hội trụ lại V-League và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Toàn đội cũng hiểu như vậy và đồng cảm với nhau nên khi đá với CLB Khánh Hòa, chúng tôi rất thoải mái, cố gắng đá cống hiến trận cuối để chia tay thật đẹp mà không quan tâm đến kết quả trận đội Bình Dương - CLB TPHCM".

Như vậy là sau 22 năm thi đấu tại giải VĐQG, lần đầu tiên NHM Đà Nẵng phải chứng kiến đội nhà phải thi đấu tại giải Hạng Nhất. Suốt quãng thời gian dài đó, đội chủ sân Hòa Xuân (trước đây là Chi Lăng) là một tên tuỗi lẫy lừng. Đội bóng Sông Hàn đã có hai ngôi vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012, giành ngôi Á quân các năm 2005, 2013, hạng ba vào các năm 2011 và 2016, vô địch Cúp quốc gia năm 2009, vô địch Siêu Cúp quốc gia 2012.

Để rồi, từ một tên tuổi lớn của V-League, Đà Nẵng đã để lại sự thất vọng và sự tiếc nuối sau hàng loạt các màn trình diễn kém cõi ở mùa giải này. Việc phải xuống chơi ở giải Hạng Nhất là nỗi buồn lớn, nhưng đội bóng sông Hàn có lẽ cũng nên tự trách mình vì đã đánh mất quyền tự quyết sau trận thua khó tin trước SLNA ở vòng đấu áp chót của giai đoạn 2 nhóm đua tranh suất trụ hạng.

Nỗi buồn bên dòng sông Hàn - Bóng Đá

Chiến thắng trước Khánh Hòa không đủ giúp Đà Nẵng trụ hạng. Ảnh: VPF.

Việc chia tay với một tên tuổi lớn của giải VĐQG cũng ít nhiều để lại những tiếc nuối cho NHM. Thế nhưng, giờ đây, có lẽ chính đội bóng sông Hàn cũng cần nhìn lại mình và có hướng đi mới để sẵn sàng trở lại với V-League trong một thời gian sớm nhất.

Kết thúc bài viết, xin mượn dòng chia sẻ của cầu thủ Hoàng Minh Tâm viết trên trang cá nhân để nói lên tâm trạng của những người con đã chiến đấu hết mình vì bóng đá Đà Nẵng. Đó cũng chính là nỗi buồn của NHM đội bóng sông Hàn vào thời điểm này: "Tôi thà đánh đổi tính mạng của mình để đổi lại điều tốt đẹp nhất với nơi mình đã sinh ra và gắn bó. Ngày hôm nay nó sẽ theo và ám ảnh tôi đến hết cuộc đời".

Danh Nguyễn | 05:38 13/08/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục