Nhìn lại vòng bảng CAN 2013: Nhiều bất ngờ

12:31 Thứ năm 31/01/2013

Chưa bao giờ người hâm mộ lục địa đen phải chờ đợi lâu đến như thế mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên và cũng chưa bao giờ, bất ngờ lại xảy ra nhiều đến vậy tại một kì CAN...

Sau 219 phút mới có bàn thắng đầu tiên

Sau 2 trận đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hoà 0-0, phải đến phút thứ 40 của trận đấu giữa Ghana với CHDC Congo người ta mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên, được ghi do công của tiền vệ đội tuyển Ghana, Emmanuel Agyemang-Badu.

Nghĩa là bàn thắng đầu tiên của CAN 2013 được ghi sau 219 phút - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của giải đấu vốn được xem là nơi có thừa bàn thắng (và cả bạo lực nữa). Lý giải cho sự việc này, theo giới chuyên môn, là do đa số các tiền đạo của các đội bóng tham dự CAN đều thi đấu không hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau (sa sút hoặc bị kèm quá chặt). ...

Quá nhiều bất ngờ

Sau Nam Phi, Cape Verde chứ không phải là Morocco - đội bóng được đánh giá cao nhất bảng A, mới là đội giành vé lọt vào tứ kết mặc dù họ không được đánh giá là ứng cử viên của bảng đấu này. Thậm chí, Cape Verde còn bị cho là “kẻ lót đường” trước khi giải đấu diễn ra vì họ là một trong số những đội bóng yếu nhất châu Phi tính theo bảng xếp hạng của FIFA. Tương tự như vậy, bất ngờ lớn cũng xảy ra ở bảng C khi Burkina Faso giành vé vào tứ kết với tư cách là đội đầu bảng cùng với Nigeria thay vì là nhà ĐKVĐ Zambia như dự đoán từ trước đó.

Minh Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục