Với tất cả những gì đã thể hiện, Onana không xứng đáng khoác áo ĐTQG

18:26 Thứ ba 23/01/2024

TinTheThao.com.vnThủ môn Andre Onana đã không thể hiện sự tôn trọng màu áo đội tuyển Cameroon và dần bị xem là "sâu mọt" của đội bóng.

Cựu thủ thành Inter Milan đã có một mùa giải tương đối tồi tệ dù trước đó anh từng giúp Nerazzurri vào đến chung kết Champions League và chỉ gục ngã trước Man City của Pep Guardiola. Học trò của HLV Erik Ten Hag đã gặp khó khi thi đấu tại Old Trafford khi trình độ của các cầu thủ tương đối chênh lệch so với Serie A và sự tự cao đang dần khiến Onana mắc lỗi nhiều hơn.

Andre Onana có màn thể hiện vô cùng kém cỏi, từ khả năng xử lý, chọn vị trí cơ bản cho đến việc chỉ đạo hàng thủ và lao ra ngăn chặn những pha tạt bóng. Ngay cả việc mà anh tự tin tin là cầm bóng trong chân cũng vô cùng thất thường ở mùa giải này.

Với tất cả những gì đã thể hiện, Onana không xứng đáng khoác áo ĐTQG - Bóng Đá

Thủ môn của Man Utd không có một phong độ tốt mùa giải này.

Nhìn về World Cup 2022, Onana đã biến đội tuyển Cameroon thành "trò hề" khi chê bai cách tiếp cận trận đấu của HLV Rigobert Song. Cụ thể, sau trận đấu đầu tiên tại giải trước Thụy Sĩ, khi mà Cameroon để thua đội bóng đến từ châu Âu với tỉ số 0-1, Onana và Song đã có những tranh cãi dữ đội.

Người gác đền 27 tuổi luôn đòi hỏi bóng trong mỗi pha tấn công của Những chú sư tử bất khuất, trong khi đó, chiến lược gia sinh năm 1976 lại yêu cầu một thủ thành với phong cách "truyền thống hơn". Ông nhận thấy việc chất lượng cầu thủ trong tay không thể đáp ứng được lối chơi kiểm soát bóng từ hàng phòng ngự và đã yêu cầu Onana thay đổi lối chơi nhằm phù hợp hơn với toàn đội.

Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United sau đó đã tuyên bố giải nghệ khỏi tuyển, nhưng lại được Song điền tên vào danh sách thi đấu ở vòng loại AFCON trước Burundi vào tháng 9. Điều này gián tiếp khẳng định việc Onana đã gửi lời xin lỗi đến liên đoàn, nhưng anh lại chưa chứng tỏ được sự chân thành. Điều này có thể trở thành con dao 2 lưỡi khiến Cameroon phải trả giá ở giải đấu lần này.

Ở AFCON, Onana đã được cho phép trở về đội tuyển muộn hơn để tham gia một trận đấu mà M.U thể hiện sự trên cơ hơn rất nhiều so với đối thủ là Wigan Athletic. Thực tế, Erik Ten Hag cũng không thực sự quá cần sự góp mặt của thủ thành người Cameroon trong khi đó, AFCON là giải đấu lớn hơn rất nhiều và Onana đã không thể hiện sự tôn trọng dành cho đội tuyển mình đang khoác áo.

Với tất cả những gì đã thể hiện, Onana không xứng đáng khoác áo ĐTQG - Bóng Đá

Onana trong cuộc nói chuyện với El Hadji Diouf.

Dù không tham gia vào quá trình chuẩn bị trước giải đấu, cựu cầu thủ Ajax vẫn có niềm tin rằng Rigobert Song sẽ chọn mình làm người gác đền số 1. Tuy vậy, anh đã bị "sốc" khi chiến lược gia 47 tuổi chọn Fabrice Ondoa ra sân trong trận gặp Guinea. Người ta bắt gặp Onana sau đó đã nói với El Hadji Diouf rằng: "Nếu tôi không bắt chính cho đội thì tôi bay chuyên cơ riêng đến đây làm gì?". Bên cạnh đó ở trận gặp Senegal, người gác đền của Quỷ đỏ đã thể hiện sự kém cỏi ở bàn thua thứ 3 và được chấm thấp thứ 2 trong đội hình (theo Sofascore).

Điều này cho thấy thủ môn của Man Utd không tỏ ra tôn trọng đội tuyển Cameroon khi anh luôn mặc định bản thân mình có chất lượng chuyên môn vượt trội so với những cầu thủ trong đội và được đưa ra những yêu sách ưu tiên. Có thể đẳng cấp của anh là một điều không thể bàn cãi, nhưng sự tự cao của Onana đang cản trở sự đi lên của Những chú sư tử bất khuất.

Nguồn: | Copy Link
Đăng Trương | 12:13 23/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục