Đừng khóc cho người Anh

17:45 Thứ sáu 20/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại, thêm một thất bại nữa đã xuất hiện trên con đường tham vọng của người Anh ở sân chơi lớn. Từ Euro đến World Cup, ở đâu, người Anh cũng hứng chịu những thất bại đau đớn và câu hỏi đặt ra là, khi nào người Anh mới có thể xưng hùng như chính niềm kiêu hãnh của họ?

So với World Cup 2010, giải đấu lần này, tuyển Anh mang đến rất nhiều nhân tố mới và tươi trẻ hơn. Dẫu biết, tại các sân chơi lớn, tuyển Anh thường không thành công nhưng hy vọng dành cho tuyển Anh vẫn lớn như thường lệ vốn có. World Cup 2014, tuyển Anh không được tung hô và kỳ vọng cũng bởi họ rơi vào bảng đấu quá khó nên hy vọng dành cho tuyển Anh là vị trí nhì bảng cùng suất đi tiếp. Tuy nhiên, sau 2 thất bại liên tiếp, có lẽ cánh cửa hy vọng đã khép lại dù vẫn chừa cho tuyển Anh một khe rất hẹp.

Trận cuối của vòng bảng là trận đấu với Costa Rica trong khi cùng giờ là trận đấu của Italia và Uruguay. Tuyển Anh đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại Costa Rica, nhiệm vụ không đến nỗi quá khó nhưng điều họ cần làm là thái độ thi đấu và cải thiện khả năng dứt điểm. Cả hai trận đã qua, trung bình có 30 cú sút về phía khung thành đối phương nhưng chỉ có 2 bàn thắng được ghi, quá nhiều cơ hội nhưng không chuyển được bàn thắng thì đồng nghĩa với thất bại.

Kỳ World Cup này dường như đã đóng lại với đội tuyển Ảnh. Ảnh Endy Hooper

Tuyển Anh đã gục ngã trước những người đã và đang làm nên sự phóng khoáng, lôi cuốn và hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh, Balotelli và Luis Suarez nên điều họ đang tiếc nhất có lẽ là một cầu thủ đẳng cấp để biến những cơ hội tạo ra thành bàn thắng. Một Rooney đang đạt độ chín của sự nghiệp cũng không thể tạo nên sự khác biệt dù anh là niềm hy vọng của người Anh. Rõ ràng, người Anh cần nhiều hơn thế ở Rooney.

Đừng khóc cho người Anh. Đừng khóc cho những tiếc nuối cứ trôi dần qua từng giải đấu. Có thể người Anh tự hào sản sinh ra môn bóng đá nhưng họ không phải là nơi nắm quyền tự quyết và cũng không phải là một ông lớn ở những sân chơi lớn. Chức vô địch duy nhất đến thời điểm này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Khi nào người Anh mang trên mình phong thái của một ông lớn, của những người đi chinh phục thì khi ấy, người Anh mới có thể tiến sâu hơn và có thể mơ đến ngôi vô địch. Còn bây giờ, vẫn là hy vọng mà thôi.

Đừng khóc cho người Anh. Hãy cầu mong cho những tài năng hiện có của người Anh mau lớn và nắm lấy vận mệnh của quốc gia. Hiện tại, vẫn như mọi giải đấu, câu nói quen thuộc của người Anh vẫn sẽ là: “Hãy chờ chúng tôi ở giải đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ trở lại”.

(Bạn đọc Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục