Cái kết bất ngờ của người giữ vé trận chung kết World Cup 1950

11:24 Thứ bảy 28/06/2014

Ông Joedir Sancho Belmonte đã không thể tới xem trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay vì khi đó mẹ của ông đang ốm nặng. Người đàn ông 85 tuổi đã quyết định giữ lại chiếc vé đó làm kỷ niệm và sau 64 năm cuối cùng nó cũng đem tới cho ông một điều kỳ diệu.

Sau khi biết được câu chuyện ly kỳ của Belmonte, Ban tổ chức vòng chung kết World Cup 2014 đã quyết định đổi chiếc vé xem trận chung kết World Cup 2014 lấy chiếc vé của ông.

“Tôi hy vọng Brazil có thể giành chiến thắng tại World Cup 2014. Đây là sự báo thù của chúng tôi. Tôi muốn đi xem người Brazil trả món nợ tại World Cup 1950” - ông Belmonte cho biết.

Ông Belmonte nhận chiếc vé xem trận chung kết World Cup 2014. (Nguồn: Twitter)

Tại trận chung kết World Cup 1950, nước chủ nhà Brazil đã phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Uruguay và ngậm ngùi nói lời chia tay chiếc cúp vàng danh giá.

“Mẹ tôi khi đó đang bị bệnh nặng và tôi nghĩ không nên đi xem bóng đá. Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn. Mẹ tôi đã qua đời vài ngày sau đó” - Belmonte chia sẻ vì sao ông lại nhỡ trận cầu đỉnh năm 1950.

Jerome Valcke, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cho biết ông đã rất cảm động khi biết được câu chuyện của Belmonte.

Chiếc vé của Belmonte sẽ được đưa vào một viện bảo tàng sắp mở cửa ở thành phố Zurich./.
Huy Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục