U19 Việt Nam: Lặng lẽ nhưng rất đáng sợ

22:32 Thứ ba 01/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nước nhà trước khi giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra, nhưng cho đến lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đã thi đấu rất thành công khi lọt vào trận bán kết gặp U19 Lào. Và nếu không có bất ngờ động trời nào xảy ra nhiều khả năng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ đi tiếp đến trận chung kết của giải đấu này.

U19 Việt Nam quá ồn ào trên phương tiện truyền thông nhưng đang thi đấu thăng hoa ở giải U19 Đông Nam Á 2015. Ảnh: Internet.

Với nồng cốt là lứa cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG, U19 Việt Nam năm 2013 và 2014 được giới mộ điệu làng túc cầu nước nhà xem là cơn sốt bóng đá thật sự. Lối chơi hoa mỹ và giàu tính cống hiến cùng những nhân tố xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,…U19 của năm trước có lẽ đã in dấu quá lớn vào tim người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Cũng chính vì thế khi mà những ngôi sao “tuổi teen” này quá tuổi và buộc phải giã từ U19 thì người ta cũng không còn dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho lứa U19 Việt Nam 2015. Song, trong cái rủi có cái may, không bị giới truyền thông soi mói, không bị đặt nặng quá nhiều áp lực về thành tích, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã lẳng lặng tiến vào vòng knock-out của giải đấu một cách đầy thuyết phục.

Bước vào giải U19 Đông Nam Á 2015 với những cầu thủ gần như vô danh, thời gian chuẩn bị gói gọn chỉ khoảng hơn một tháng. U19 Việt Nam không được đánh giá quá cao về chuyên môn cũng như lối chơi. Vậy mà giờ đây sau hơn nữa chặng đường đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để lại rất nhiều ấn tượng đậm nét, họ đã thắng 3 hòa 1 trận trong 4 trận đã đấu, ghi 10 bàn, không để thủng lưới và đứng nhất bảng để lọt vào bán kết.

Có thể nói cách lựa chọn nhân sự và xây dựng chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn cho U19 khá giống với những gì mà HLV Toshiya Miura đang làm cho đội tuyển quốc gia.

Ý đồ của chiến lược gia người Khánh Hòa rất rõ ràng, không cần một lối chơi hoa mỹ làm say đắm lòng người, đích đến cuối cùng ông muốn các học trò thực hiện thuần thục là đem về những chiến thắng. Và với cách làm này U19 Việt Nam đã mang lại những chiến công rực rỡ ngoài mong đợi cho ông thầy của mình cũng như những người hâm mộ bóng đá nước nhà.

U19 Việt Nam năm nay được tập hợp từ những “lò luyện” tài năng trẻ hàng đầu Việt Nam như PVF, Viettel, B. Bình Dương,…vậy nên sự gắn kết giữa các cầu thủ với nhau là không cao, và cũng chẳng thể tìm ra những cá nhân xuất sắc với kĩ thuật, khả năng đột biến như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây.

U19 Việt Nam 2015 là một tập thể đoàn kết và giàu sức chiến đấu. Ảnh: Internet.

Nhưng bù lại trình độ chuyên môn vô cùng chất lượng cùng nền tảng thể hình, thể lực tốt giúp chúng ta nắm giữ những thứ vũ khí lợi hại của một đội bóng hiện đại. Và với triết lý bóng đá mang hơi hướng thực dụng của HLV Hoàng Anh Tuấn U19 Việt Nam đang trở thành một kẻ thách thức thật sự với các đối thủ cùng độ tuổi trong khu vực.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta thay đổi cái nhìn về U19 Việt Nam 2015, những cầu thủ trẻ này không có ưu điểm gì quá đặc biệt để người hâm mộ tung hô. Thứ họ sở hữu chỉ đơn giản là quyết tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo. Như thế đã là quá đủ để thuyết phục những CĐV khó tín nhất của làng túc cầu nước nhà.

Như lời chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển từng nhận xét: “U19 Việt Nam đá không hay nhưng vẫn thắng đều”. Đó là cách U19 Việt Nam và HLV Hoàng Anh Tuấn đã và đang làm. Lặng lẽ nhưng đầy tham vọng và hết sức đáng sợ.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục