HAGL: Thành Rome không thể xây xong trong 1 ngày

00:28 Thứ ba 21/05/2019

TinTheThao.com.vnBị Bình Dương cầm hòa trên sân nhà Pleiku chứng tỏ HLV Lee Tae-hoon không thể ngay lập tức “biến hình” HAGL thành cỗ máy bất khả chiến bại.

Không phải ngẫu nhiên mà sau chiến thắng trước Viettel tại Hàng Đẫy, huấn luyện viên Lee Tae-hoon có lời phát biểu rào trước đón sau: “Tôi chưa thỏa mãn với các cầu thủ HAGL. Thông thường để đội bóng làm quen với hệ thống phòng ngự mới cần từ 6 tháng đến 1 năm”. Thực tế những lo lắng của ông Lee hoàn toàn có cơ sở. Cuộc đụng độ với đối thủ mạnh như Bình Dương đã phần nào bộc lộ những hạn chế “chết người”. Và nếu hàng tấn công Bình Dương dứt điểm nắn nót hơn, có lẽ HAGL đã “ôm hận” ngay trên sân nhà.

HAGL: Thành Rome không thể xây xong trong 1 ngày - Bóng Đá

 Minh Vương gặp khó khi bị đối thủ đeo bám quyết liệt. Ảnh: VPF.

Ở bàn thua đầu tiên, toàn bộ các cầu thủ HAGL dồn hết sang cánh trái, thiếu sự tập trung và để hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài nhận bóng rất thoải mái, tung cú sút xa xuất thần mở tỷ số 1-0. Rõ ràng, dù thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ và thêm cặp tiền vệ trung tâm hỗ trợ “dọn dẹp” từ xa nhưng khả năng kèm người, phối hợp phòng ngự giữa các cầu thủ trên vẫn chưa có sự ăn ý, cần thêm thời gian. Không thể phủ nhận HAGL gặp những khó khăn khách quan khi A Hoàng, Chevaughn Walsh dính chấn thương khiến ông Lee Tae-hoon phải thay người bắt buộc. Tuy nhiên, điều này một lần nữa chứng tỏ vẫn còn khoảng cách nhất định giữa đội hình chính thức và dự bị của đội chủ sân Pleiku.

Bình Dương khá bản lĩnh và kinh nghiệm khi chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh tận dụng tốc độ của 2 hậu vệ cánh là Hồ Tấn Tài và Nguyễn Anh Tài. Và chiến thuận này có thể nói khiến HAGL gặp lúng túng. Trước đối thủ không chịu lao lên tấn công, các cầu thủ HAGL bắt đầu gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ Bình Dương. Cũng may là đội chủ nhà có bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1, nếu không sẽ gặp rất nhiều trở ngại vì chân sút chủ lực Chevaughn Walsh bất ngờ dính chấn thương.

HAGL: Thành Rome không thể xây xong trong 1 ngày - Bóng Đá

 Vũ Văn Thanh lần đầu đá chính cho HAGL kể từ khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: VPF.

Bố trí 3 trung vệ trong đó có Kim Bong-jin cao 1m80 và Trương Trọng Sáng cao 1m81 nhưng khá bất ngờ là HAGL rất lúng túng trước các pha không chiến của cặp tiền đạo Bình Dương, Wander Luiz, Viktor Masaray. Hầu hết các pha tranh chấp bóng bổng, ưu thế đều thuộc về cặp ngoại binh đội khách, chỉ cần bộ đôi này không chiến chính xác, có lẽ Bình Dương đã có bàn thắng thứ 2, quyết định số phận trận đấu. Nếu Bình Dương sung mãn về thể lực, không vướng lịch thi đấu AFC Cup, chắc chắn HAGL sẽ càng gặp nhiều trở ngại từ đối thủ và thế trận có lẽ đã khác rất nhiều.

HAGL: Thành Rome không thể xây xong trong 1 ngày - Bóng Đá

 Khả năng không chiến lợi hại của Mansaray khiến hàng thủ HAGL bị động. Ảnh VPF.

Thần may mắn có thể nói song hành cùng HLV Lee Tae-hoon và HAGL. Kể từ khi nắm quyền tại đội bóng phố núi, chiến thuật gia người Hàn Quốc gặp các đối thủ mạnh dần lên từng trận từ Thanh Hóa, Nam Định, Viettel rồi Bình Dương. Đây là cơ hội quý giá đề thầy trò ông Lee Tae-hoon vừa đá, vừa điều chỉnh và hoàn thiện chính mình. Vòng đấu tới HAGL sẽ đến làm khách trên sân Đà Nẵng. Trước khi V-League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam đá King’s Cup, HAGL sẽ gặp thử thách thật sự khi đụng độ đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà Pleiku vào ngày 31/5.

Rõ ràng, dù có nhiều tiến bộ thế nhưng những điểm yếu "chết người" của HAGL chỉ bộc lộ khi chạm trán với đối thủ đẳng cấp, mạnh hơn. Thành Rome không thể xây xong trong 1 ngày và sự tái thiết của HLV Lee Tae-hoon đối với HAGL cũng tương tự.

Gia Minh | 23:00 20/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục