U23 Việt Nam hạ Đông Timor vào bán kết: Thuyết phục!

21:34 Chủ nhật 07/06/2015

(TinTheThao.com.vn) – Lại một chiến thắng cách biệt, và lần này, đoàn quân U23 Việt Nam đã có màn trình diễn trên chân hết sức thuyết phục.

Phi Sơn ăn mừng theo phong cách của C.Ronaldo. Ảnh: Internet.

U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều đã giải mã ẩn số Đông Timor bằng những chiến thắng tối thiểu. Do đó, chiến thắng của U23 Việt Nam trước đối thủ này không phải là điều gì đó quá sức bất ngờ hay kì tích. Tuy vậy, chiến thắng liên tiếp thứ tư với 4 bàn cách biệt của đoàn quân do Miura dẫn dắt đã thực sự có những đường nét thuyết phục.

Nhập cuộc chủ động, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin trình diễn lối chơi dù cất ngôi sao Công Phượng trên băng ghế dự bị. Các cầu thủ áo đỏ được đối thủ trao khá nhiều khoảng trống để hoạt động, U23 Đông Timor chỉ còn cách thắng mới nuôi hy vọng đi tiếp, nên hàng tiền vệ của đội bóng này dâng cao hơn thường lệ ở trận gặp U23 Malaysia hay Thái Lan.

Sự nhập cuộc táo bạo của Đông Timor buộc họ phải trả giá, Ngọc Thắng và Phi Sơn có liên tiếp các pha dứt điểm khi trận đấu chưa được 10 phút thi đấu. Phút 12, hàng thủ gốc Brazil của Đông Timor bị hút theo Mạc Hồng Quân, để Phi Sơn thoải mái đánh đầu hiểm khiến thủ thành Maxanches chỉ còn biết đứng nhìn. Một tình huống thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm của bộ tứ vệ không được các tiền vệ bọc lót.

Mạc Hồng Quân sau pha nâng tỉ số 2-0. Ảnh: Internet.

Cự li vị trí giữa các cầu thủ Đông Timor trong nửa đầu hiệp một là không tốt, chưa kể khả năng tranh chấp và sức rướn của đối thủ này cũng rất có vấn đề. U23 Việt Nam dễ dàng ban bật, lên bóng rất dễ dàng. Nổi bật trong trận đấu là khả năng thực hiện các đường chuyền đổi cánh rất chính xác của hàng tiền vệ áo đỏ. Từ các pha xâm nhập đa dạng, nếu Ngọc Thắng không sút chạm xà hay Huy Toàn băng vào sớm thì hiệp một đã có nhiều hơn tỉ số 1-0.

Hiệp hai, trong khi đối thủ thay cả 3 cầu thủ, HLV Miura vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. Không chỉ tỉ lệ các đường chuyền chính xác được nâng lên rõ rệt, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và sáng nước của U23 Việt Nam cũng cải thiện. U23 Đông Timor dần thể hiện mình là tập hợp của “đoàn quân đá phủi” khi không ai theo kèm Mạc Hồng Quân trong pha không chiến nâng tỉ số 2-0 phút 49.

Sức kháng cự của Đông Timor là không đủ thử thách cho hàng thủ của U23 Việt Nam nên cũng không thể đánh giá hết năng lực các hậu vệ trong trận đấu này. Dù vậy, khả năng lên công hai biên của các học trò HLV Miura rất đáng khen. Phút 57, Ngọc Hải trong ngày thi đấu hậu vệ phải xâm nhập bên hành lang cánh và tạt bóng hơi sâu đi thẳng vào góc cao khung thành, Việt Nam dẫn 3-0.

Võ Huy Toàn khép lại chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.

Không lâu sau, Võ Huy Toàn sút bồi nâng tỉ số 4-0 từ pha dứt điểm góc hẹp bật ra của Thanh Bình. Đây là một lối chơi tấn công đa dạng mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Tốc độ trận đấu nửa cuối hiệp hai được HLV Miura giảm xuống, nhưng đối thủ cũng không thể tấn công và uy hiếp khung thành của thủ môn Minh Long. Trận đấu trôi về cuối, Văn Toàn và Mạnh Hùng lần lượt được tung vào sân, U23 Việt Nam bắt đầu chơi giữ chân và tính toán cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Thái Lan.

Kết thúc trận đấu trên sân Bisan, tỉ số chung cuộc 4-0 cùng 3 điểm trọn vẹn giúp U23 Việt Nam chiếm lại ngôi đầu bảng B từ tay kình địch Thái Lan. Một chiến thắng bắt đầu hé lộ ra những đường nét lối chơi khả quan cho U23 Việt Nam, kết hợp với một nền tảng thể lực không thể chê mà HLV Miura đã xây dựng, ngay cả trước một đội bóng nhập tịch gốc Brazil như Đông Timor. Vé vào bán kết đã chính thức trong tay, chúng ta sẽ toan tính gì cho đối thủ tiếp theo?

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long; Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Đức Huy; Duy Mạnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Phi Sơn; Mạc Hồng Quân.

U23 Đông Timor: Maxanches; Dos Santos, Sabas Victor, Oliveira, De Almeida; Palmeira, De Jesus, Rosa Ribeiro, Neto, Monteiro; Da Fonseca.

PhC | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục