Dan Ashworth phải tạo ra một cuộc thanh trừng ở M.U

03:15 Thứ bảy 25/05/2024

TinTheThao.com.vnMột khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bóng đá, Dan Ashworth nên mạnh tay thanh lý một vài ngôi sao trong đội hình.

Victor Lindelof

Sau 7 năm gắn bó với hơn 250 lần khoác áo Manchester United, có lẽ đã đến lúc Victor Lindelof nói lời chia tay đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. So với những lựa chọn còn lại cho vị trí trung vệ như Lisandro Martinez, Raphael Varane và cả Harry Maguire, dù thi đấu khá ổn định, nhưng rõ ràng là những màn trình diễn của Lindelof không ấn tượng bằng 3 cái tên kể trên.

Hợp đồng giữa Man Utd và Lindelof sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 6/2025, nên mùa Hè năm nay cũng là thời điểm lý tưởng nhất để Quỷ đỏ thu về một khoản phí chuyển nhượng nhất định cho ngôi sao này. Ở tuổi 29, dự kiến Lindelof sẽ không gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi rời khỏi Old Trafford.

Man Utd defender Victor Lindelof shines in Sweden’s 1-0 win over Albania - Bóng Đá
 Lindelof chỉ có thể ngồi dự bị nếu Man Utd không đối mặt với những chấn thương. 

Jadon Sancho

Sau mối bất hòa công khai với HLV Erik Ten Hag, sự nghiệp của Sancho tại Old Trafford đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Trở lại Borussia Dortmund theo dạng cho mượn, chân sút người Anh đã không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng, và có lẽ Man Utd cũng nên tận dụng phong độ tích cực của Sancho để bán đi tiền đạo này với mức phí cao nhất có thể.

Đã qua 3 triều đại huấn luyện viên và Sancho vẫn chưa thể chứng tỏ giá trị, rõ ràng, Old Trafford không phải là "mảnh đất lành" dành cho tiền đạo này. Vì vậy, với việc sắp bắt đầu một kỷ nguyên mới, Man Utd cũng không có nhiều lý do để tiếp tục trao cơ hội cho Sancho. Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng tiền đạo này sẽ không tiếp tục gặp vấn đề về kỷ luật trong tương lai.

Donny Van de Beek

Cập bến Old Trafford với tư cách là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu, ít ai ngờ rằng, De Beek đã có một quyết định hoàn toàn sai lầm và khiến sự nghiệp của mình sa sút không phanh. Giờ đây, cựu sao Ajax đang khoác áo Frankfurt theo dạng cho mượn, và với việc liên tục ngồi dự bị tại câu lạc bộ này thì rõ ràng tiền vệ người Hà Lan cũng đã không còn tương lai khi trở về Old Trafford. 

Có thể nói, chia tay sẽ là một quyết định mang đến lợi ích cho cả De Beek lẫn Man Utd. Nhưng đối với Quỷ đỏ, sẽ không dễ dàng để họ thu về một khoản tiền đáng kể từ tiền vệ này khi anh đã tụt dốc thảm hại trong thời gian qua.

Casemiro

Casemiro gần đây phải thi đấu trong vai trò trung vệ.

Khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng và liên tục điền tên mình lên bảng tỷ số, Casemiro đã không còn là chính mình kể từ thời điểm dính chấn thương. Anh mất đi những phẩm chất cần thiết ở một tiền vệ phòng ngự hàng đầu, trực tiếp khiến cho tuyến giữa của Man Utd trở nên "tan nát" trong hầu hết trận đấu.

Ở tuổi 32, có lẽ Casemiro thực sự đã đánh mất phong độ đỉnh cao, và cũng đến lúc Man Utd nên tính đến chuyện thanh lý tiền vệ này để cắt giảm một khoản thù lao khổng lồ trong quỹ lương (350.000 bảng/tuần).

Huỳnh Trung Phong | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục