U19 Việt Nam: Hồng Duy học được nhiều từ Gareth Bale

10:01 Thứ bảy 16/08/2014

Tiền vệ của đội U19 Việt Nam, Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết thần tượng lớn nhất của anh chính là Gareth Bale.

Bất ngờ được HLV Guillaume Graechen sắp xếp đá ở vị trí tiền vệ cánh trái trong trận đấu với chủ nhà U21 Brunei, Nguyễn Phong Hồng Duy (cầu thủ quê Bình Phước, thuộc quân số của lò HAGL-Arsenal.JMG) đã có một trận đấu rất hay và liên tục khiến khung thành đối phương chao đảo từ những pha lên bóng đầy tốc độ của mình (vị trí sở trường của Hồng Duy là hậu vệ trái).

Ngay phút thứ 9, Hồng Duy đã tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm để mở tỉ số cho U19 Việt Nam. Những phút còn lại của trận đấu, cầu thủ chạy cánh này là người thi đấu nổi bật nhất bên phía U19 Việt Nam và là mục tiêu để các cầu thủ chủ nhà liên tục "triệt hạ".

Hồng Duy (phải) thần tượng ngôi sao Gareth Bale

Trước đó, ở chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam trước đối thủ U19 Indonesia, Hồng Duy đã ghi được cho mình một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Trả lời giới truyền thông sau trận đấu, Hồng Duy cho biết thần tượng của anh chính là siêu sao Gareth Bale của Real Madrid. Cầu thủ mang áo số 7 của U19 Việt Nam đã học được rất nhiều điều từ thần tượng.

“Trong các buổi tập hàng ngày, tôi vẫn thường hay tập rất nhiều lần những cú sút xa và mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp với 2 bàn thắng cho đến thời điểm này của giải đấu. Thần tượng của tôi là Gareth Bale và tôi học được từ anh ấy rất nhiều điều. Đó là tốc độ, kỹ thuật, sự khéo léo và cả những cú sút xa đầy uy lực”, Hồng Duy cho hay.

U19 Việt Nam để U21 Brunei cầm hòa đáng tiếc nhưng Hồng Duy vẫn dành nhiều lời ngợi khen cho tinh thần thi đấu của đồng đội: “Sau trận thua U21 Malaysia, tất cả thành viên trong đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại để hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Theo tôi, tinh thần thi đấu của đồng đội của tôi ở trận đấu này hết sức tuyệt vời.”

Sau cùng, cầu thủ chạy cánh này cho biết U19 Việt Nam sẽ quyết đấu với U21 Campuchia ở lượt đấu cuối để giành vé vào bán kết: “Thầy Giôm như người cha thứ hai của tôi trong cuộc sống. Thầy luôn chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều, không chỉ về chuyên môn mà cả những vấn đề trong cuộc sống.

Chúng tôi sẽ cố gắng 200% sức lực để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với U21 Campuchia để giành vé vào bán kết. Chúng tôi cũng rất cám ơn người hâm mộ và mong tất cả mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng chúng tôi ở những trận đấu sắp tới.”

Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục