Ronaldo: Nụ cười tướng quân

19:29 Thứ tư 06/11/2013

"Những gì Blatter nói đã là quá khứ, tôi sẽ chỉ thể hiện trên sân cỏ mà thôi", Cristiano Ronaldo phát biểu sau khi chơi một trận chói sáng nữa trước Juventus. Trên sân có châu Âu từ đầu mùa, không một ngôi sao nào chơi tốt hơn "tướng quân" của Real Madrid.

Khi được hỏi liệu mình thích Messi hay Ronaldo hơn ở một trường đại học, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tạo ra tranh cãi lớn khi tuyên bố ông thích Messi hơn, đồng thời nhận xét Ronaldo giống như một tướng quân trên sân, hay quát nạt đồng đội và chi nhiều tiền cho... keo xịt tóc.

Ronaldo đã rất buồn sau phát ngôn ấy. Nó tạo cảm giác là anh bị phân biệt đối xử khi mọi người dành quá nhiều sự ưu ái cho Messi. Sau khi ghi bàn đầu tiên vào lưới Sevilla, CR7 đã có điệu chào tướng quân nổi tiếng, thậm chí người ta còn tin là anh đã khóc vì uất ức trong giây phút đó.

Nhưng sau điệu chào đó là gì? Là những bàn thắng và những pha kiến tạo không ngừng nghỉ. Một hat-trick vào lưới Sevilla, một cú đúp vào lưới Vallecano và tiếp tục là 1 bàn vào lưới Gianluigi Buffon, đưa Real trở lại cuộc chơi sau pha ghi bàn của Arturo Vidal ở cuối hiệp 1. Sau đó, CR7 còn là tác giả của đường kiến tạo cho Gareth Bale ghi bàn. Ai nói là 2 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh không thể phối hợp được với nhau?

Carlo Ancelotti vẫn đang loay hoay với những bài toán nhân sự ở hàng thủ. Sau khi đẩy Sergio Ramos lên đá tiền vệ trận El Clasico, Ance tiếp tục thử nghiệm Ramos ở cánh phải trận này. Kết quả là khung thành Real liên tục bị bắn phá. Iker Casillas đã phải gồng mình gánh chịu tổng cộng 24 pha dứt điểm và đã phải tỏa sáng hết cỡ để giữ số bàn thua chỉ dừng lại ở con số 2.

Ronaldo mang tới cho Real sự ổn định

Juve vào trận với tư thế quyết tử (đây là cơ hội cuối cùng của họ để đi tiếp), họ làm tất cả những gì có thể để ghi được bàn. Nhưng vào những lúc khung thành nhà chịu áp lực nhiều nhất, CR7 vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt ở tuyến đầu, như một vị tướng quân tài tình biết cách làm chủ chiến sự của mình vậy.

Bàn mở tỷ số của CR7 đã là pha lập công thứ... 8 của anh chỉ sau có 4 trận Champions League mùa này. Trong 11 trận Champions League gần nhất, CR7 đã ghi được 11 bàn. Người ta từng chỉ trích CR7 là kẻ chuyên “ăn hiếp” những đội bóng nhỏ, nhưng nhìn xem, một trong những thủ môn hay nhất thế giới là Gianluigi Buffon đã bị CR7 hạ 3 lần chỉ trong vòng có 2 tuần. Tính trong năm 2013 này, CR7 cũng đã có 14 bàn tại Champions League, vượt kỷ lục cũ 13 bàn của Messi lập hồi năm ngoái. Trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất của đấu trường này, CR7 hiện cũng chỉ kém Messi, Van Nistelrooy và Raul mà thôi.

Khi Ancelotti vẫn loay hoay với những bài toán nhân sự (16 trận đầu từ đầu mùa chưa có trận nào ông giữ nguyên đội hình xuất phát), ông đã phải cám ơn vì sự bùng nổ của Ronaldo bởi vẫn đang giúp Real giành được những kết quả có lợi. Chính Ance trước chuyến hành quân đến Turin cũng đã nói: "Với chúng tôi thì Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng Ronaldo thuộc về một nhóm khác, vượt lên trên tất cả".

Đấy rõ ràng không phải là một sự tán dương quá lời. Mùa bóng chỉ trôi qua có 16 trận, CR7 đã có 21 bàn, chưa kể những pha kiến tạo. Real đã có thêm Bale, Isco và sự vươn lên của những cầu thủ trẻ như Jese. Nhưng suốt hơn 4 năm qua, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Các HLV đều phải dựa vào nguồn cảm hứng to lớn của người "tướng quân" Bồ Đào Nha.

Minh Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục