Ron Vlaar - Chiến binh quả cảm

03:10 Thứ hai 14/07/2014

Cái tên để lại nhiều ấn tượng và là hình ảnh của một Hà Lan thu nhỏ ở World Cup 2014 chính là hậu vệ Ron Vlaar, một chiến binh chơi xuất sắc và quả cảm

Nếu như trên hàng công của Hà Lan, Robben để lại nhiều ấn tượng nhất thì ở hàng thủ Hà Lan, Vlaar chính là thủ lĩnh thực thụ dù không được đánh giá cao như D. Blind.

Ở trận bán kết với Argentia, Vlaar là chốt chặn vững chắc. Chính anh chứ không phải đội trưởng V. Persie hay ngôi sao chạy cánh Robben là chỗ dựa của toàn đội. Các chân sút Messi, Higuain, Aguero đều không thể tìm ra cách vượt qua bức tường thành mang tên Vlaar trước vòng cấm địa của Hà Lan. Sự chắc chắn của hậu vệ đang chơi cho Aston Villa ở Giải Ngoại hạng Anh khiến anh từng có biệt danh “Ron bê-tông”. Tại CLB của mình, Vlaar không chỉ là người chỉ huy hàng thủ mà còn là thủ lĩnh, đội trưởng trên sân.

Vlaar trong một tình huống cản pha trong trận tranh HCĐ rạng sáng 13-7 Ảnh: Getty

Cũng như rất nhiều cựu binh Hà Lan khác là Van Persie, Robben, Sneijder, Kuyt..., Vlaar xác định World Cup 2014 có thể là cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Tất cả đã cháy hết mình với mục tiêu đưa Hà Lan vào đến trận đấu cuối cùng để lần đầu tiên nâng cao cúp vô địch. Nhưng chiến binh tội nghiệp Vlaar và rất nhiều đồng đội của anh đã “chết” ngay trước ngưỡng bán kết sau loạt sút 11 m định mệnh.

Vlaar có lẽ càng không thể quên được kỷ niệm buồn khi lĩnh ấn tiên phong sút quả 11 m đầu tiên nhưng lại không thể chiến thắng được thủ thành Romero. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của cầu thủ này đáng để những cầu thủ trẻ trong đội hình Hà Lan hiện nay học tập.

Ở trận đấu tranh hạng 3 với Brazil, Vlaar vẫn chơi chắc chắn, ổn định với tinh thần chiến đấu rất cao. Đó là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Hà Lan ở World Cup năm nay, chơi hay nhưng không gặp “vận” để có thể vào đến chung kết hay nâng cao cúp vàng.

Vlaar đã thi đấu 6 trận ở World cup 2014 cho Hà Lan với tinh thần của một chiến binh quả cảm. Anh và đồng đội xứng đáng rời World cup trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngay cả khi sút hỏng quả luân lưu 11 m trong trận bán kết với Argentina, Vlaar vẫn xứng đáng với danh hiệu của một chiến binh xuất sắc chứ không phải tội đồ.

Cầu thủ 29 tuổi còn 1 năm hợp đồng với Aston Villa và đang “lên giá” sau cúp thế giới quá thành công. Người hâm mộ M.U hy vọng tân HLV Van Gaal sẽ đưa luôn cậu học trò ở tuyển Hà Lan về sân Old Trafford. Nhiều người đã so sánh Vlaar với Japp Stam, cựu trung vệ M.U và tuyển Hà Lan trước đây, người có nhiều đóng góp cho giai đoạn hoàng kim của “quỷ đỏ” cuối thập niên 90 của thế kỷ trước.
Mạnh Duy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục