Phản ứng NHM: Ông Miura đang làm hại bóng đá Việt Nam?

16:48 Thứ tư 09/09/2015

(BongDa.com.vn) – Người hâm mộ Việt Nam đang rất lo lắng cho đội tuyển quốc gia sau màn trình diễn kém sắc trước Đài Loan-Trung Quốc diễn ra tối hôm 8/9. Sau trận đấu, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản ứng của bạn đọc. Theo đó, cư dân mạng dường như đang quay lưng với HLV Toshiya Miura vì triết lý bóng đá của ông không cho thấy sự hiệu quả và nhiều lý do nữa.

Sau đây, BongDa.com.vn xin trích một số ý kiến từ độc giả như sau:

Thiếu tiền. Tại sao chúng ta có nguồn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch tốt hơn, nhưng lại không sử dụng. Chẳng có một lý do nào giải thích ở đây. Nền bóng đá ta quá lạc hậu do cách làm của VFF. Một giám đốc kỹ thuật thôi cũng chẳng có nữa. (truongvothan****@gmail.com)

NHM Việt Nam dường như không còn tin ông Miura. Ảnh: Internet.

Cứ cái kiểu như thế này thì không xa nữa gặp Lào, Cambuchia hay Timor Leste cũng đá không lại, vậy làm sao mà so với người Thái. Nên thay HLV người Việt còn hay hơn ông Miura. Lối đá không phù hợp với Việt Nam, lối đá ấy chỉ phù hợp Ngoại hạng Anh thôi…! (dangminhhien****@gmail.com)

Ý của tôi cũng giống như ý của chú Lê Thụy Hải là ông Miura nên nghỉ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên tìm một HLV người Nhật Bản khác.Người mà có cách huấn luyện làm sao để có thể đưa những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng,... lên tuyển. Tôi cũng rất thích xem bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đá toàn thua,có thắng cũng chỉ là may mắn. (dokhactiep****@gmail.com)

Một trận thắng mà như thua. Anh BLV của đài K+ có nói miễn sao có 3 điểm là được, nhưng anh Tự Long đã đáp trả ngay như thế thì biết ngay kết quả trận Việt Nam với Thái Lan và Iraq. Tôi nghĩ không chỉ anh Tự Long mà tất cả mọi người đều biết, từ lãnh đạo, cầu thủ đến người hâm mộ, họa chăng chắc mình ông Miura không thấy điều đó, vì 3 điểm đã làm mù mắt ông. Tôi không biết HLV Miura nghiên cứu về đá bóng thế nào mà để đội tuyển Việt Nam đá theo cách đó, ai bảo hiệu quả thì kết quả thời gian vừa rồi cũng đủ để phản bác lại luận điệu đó, còn về chiến thuật và lối chơi thì quá rõ ràng, thực sự nhàm chán và mệt mỏi.

Cách chơi bóng của đội tuyển không chỉ khiến các cầu thủ trên sân cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải lao vào cuộc chiến thể lực mà còn khiến người hâm mộ cũng cảm thấy mệt mỏi, bực tức khi theo dõi trận đấu. Đợt trước có người nói ông Miura hay giấu bài, tôi thì khẳng định sau bao nhiêu giải, bao nhiêu trận, đến trận hôm qua với Đài Loan ông Miura vẫn... giấu bài.

Thật lạ lùng. Đội tuyển thì như vậy , HLV thì như vậy nhưng người hâm mộ không hề quay lưng, họ luôn ủng hộ hết mình, điển hình là hình ảnh CĐV Việt Nam trên sân của Đài Loan tối hôm qua. Nhưng mà... ở Việt Nam có vài đặc sản rất lạ lùng, một trong số đó là các quán "chửi", quán "mắng", khách hàng vào ăn bị chủ quán "chửi", "mắng", bị nhân viên "lườm nguýt", điều lạ lùng là quán vẫn đông khách.

Trận đấu hôm qua phần nào đó như quán "chửi", quán "mắng" ở trên. Và người hâm mộ thì vẫn ủng hộ đội tuyển thật nhiệt tình. Phải chăng người hâm mộ đã quá dễ dãi? Thật là lạ lùng. (luuhieu11@gmail.com)

Không ít CĐV theo dõi trận đấu hôm qua giữa ĐTVN và Đài Loan đang tự hỏi "phải chăng ông Miura vẫn đang giấu bài?" Ảnh: Internet.

Qua các trận bóng đá với Thái Lan và các nước trong khu vực của Đội tuyển từ U19 đến tuyển quốc gia tôi thấy bóng đá nước nhà cần thay đổi ngay từthượng tầng cho đến hạ tầng.

1. Tìm ngay HLV các đội tuyển giỏi từ các nền bóng đá phát triển ở châu Âu.

2. Cho nghỉ ngay HLV đội tuyển quốc gia hiện nay.

3. Nhân rộng các mô hình đao tạo theo kiểu của HAGL cho nhiều CLB.

4. Học cái hay và đá như tuyển Thái Lan, cầm bóng và áp sát, một đến hai chạm, tập dứt điểm cầu môn cả ngày. (cuongpki****@icloud.com)

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục