Được biết, gia đình của Kjaer là những NHM Liverpool cuồng nhiệt, giống như nhiều người ở vùng Scandinavi khác.
"Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi phải đi đến một cầu thủ khác và đề nghị họ đổi áo cho mình. Điều này khiến tôi có một chút xấu hổ," Kjaer nói với các phóng viên.
"Cha tôi và phần còn lại của gia đình tôi là những fan lớn của Liverpool. Và cha tôi đã buộc tôi phải xin áo của Steven Gerrard sau trận đấu. Tôi đang đứng trước nhiệm vụ không hề dễ dàng."
"Dù sao tôi phải nói rằng Steven Gerrard là một con người rất đặc biệt và là cầu thủ xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất từ bất cứ ai trong thế giới bóng đá này."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
M.T |
00:00 30/11/-0001