Januzaj: Nên trao cho anh áo số 7?

20:07 Thứ ba 22/10/2013

Trong giai đoạn khởi đầu tệ hại của Quỷ đỏ, Januzaj chính là điểm sáng lớn nhất.

Hai tháng đầu mùa quả là đáng quên với MU. Họ thi đấu chật vật tại Premier League khi đã 8 vòng trôi qua mà chưa thể chen chân lên top đầu. Tệ hơn, lối chơi mà David Moyes xây dựng không đem lại một chút lạc quan nào. Mọi tuyến của MU đều thi đấu không tốt, ngoại trừ một vài vị trí như Rooney, van Persie và đặc biệt là Januzaj.

Nếu như cặp song sát hạng nặng Rooney-Percy đương nhiên nhận được sự kỳ vọng lớn và có trách nhiệm phải tỏa sáng, thì Adnan Januzaj chính là một phát hiện đầy bất ngờ của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay. Mặc dù tài năng đã được thể hiện ở đội dự bị mùa trước cũng như chuyến du đấu Hè vừa rồi nhưng Januzaj vẫn khiến người ta phải kinh ngạc với những màn trình diễn xuất sắc.

Từ việc tìm cách chen chân vào đội hình chính thức sau khi các đàn anh Ashley Young, Valencia lần lượt sa sút, Zaha chưa có cơ hội ra sân, còn người bạn cùng trang lứa Jesse Lingard bị đem cho mượn, đến việc tỏa sáng và nhận được sự khích lệ lớn từ David Moyes là một quá trình phấn đấu thần tốc của Januzaj. Tất cả chỉ diễn ra trong vài tuần để bây giờ cầu thủ sinh năm 1995 được coi như niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Januzaj đang có những màn trình diễn ấn tượng

Hai bàn thắng vào lưới Sunderland giúp MU lội ngược dòng giành chiến thắng được coi là lời khẳng định của Januzaj đến David Moyes cũng như các đồng đội rằng anh đã sẵn sàng cho một suất đá chính thường xuyên. Vào thời điểm này, thực tế đang diễn ra đúng như vậy. Ở cánh trái, MU chẳng có bất kỳ ai chơi tốt như Januzaj. Cậu nhóc 18 tuổi có kỹ thuật tuyệt vời và một sự tự tin tuyệt đối. Anh dám cầm bóng, đi bóng và dứt điểm. Anh cũng sẵn sàng tung ra những đường chọc khe hoàn hảo như ở trận đấu với Southampton vừa qua (giúp Rooney đối mặt thủ môn và sau đó Persie ghi bàn).

Số 7 huyền thoại mà MU tìm kiếm

Hè vừa qua, cùng với kỳ chuyển nhượng thất bại thảm hại, Moyes đã phải “treo” áo số 7 sau khi Valencia trả lại nó. Tuyển thủ Ecuador không dám tiếp tục khoác chiếc áo huyền thoại vốn gắn liền với những siêu sao sáng nhất trong lịch sử sân Old Trafford: George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo.

Valencia trả lại áo số 7 cũng là hợp lý. Thứ nhất là vì phong độ quá tệ của anh ở mùa giải trước khiến gánh nặng tâm lý khi mang chiếc áo này càng gia tăng. Điều đó sẽ ngăn cản Valencia tìm lại phong độ ở mùa giải năm nay. Thứ hai, lối chơi của tiền vệ 28 tuổi hoàn toàn khác so với kỳ vọng về chiếc áo số 7. Anh thi đấu quá đơn giản, dùng sức nhiều hơn dùng kỹ năng và điều này trái ngược với những “số 7” hào hoa trong quá khứ.

Ronaldo mặc áo số 7 của MU khi 18 tuổi

Januzaj lại hoàn toàn khác. Ẩn trong hình thể có phần mỏng manh là một kỹ thuật gia hảo hạng, tốc độ ấn tượng và những cú sút như trái phá. Januzaj là điển hình cho mẫu tiền vệ cánh hiện đại, vừa bám biên lại tốt lại có thể bó vào trung lộ để dứt điểm bất ngờ. Thêm nữa, do đã rèn luyện trong môi trường MU một thời gian dài nên Januzaj thi đấu hợp lý, không bị sa đà vào biểu diễn như trường hợp của Ronaldo trước kia hay Zaha hiện tại.

Januzaj vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Quỷ đỏ và đó là một sự đảm bảo cho tương lai lâu dài của cầu thủ sinh ra ở Bỉ nhưng mang trong mình dòng máu Kosovo-Albania. Không dừng lại như một phát hiện mới, anh đủ sức vươn lên thành một ngôi sao hàng đầu trong đội hình vốn đang khan hiếm nhân tài của MU.

Nếu Moyes trao cho Januzaj chiếc áo số 7 thì đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì tiền vệ này đã thể hiện và tiềm năng mà anh còn có thể được khai thác. Cách đây đúng 1 thập kỷ, Cristiano Ronaldo từng được Sir Alex trao áo số 7 khi mới 18 tuổi. Rất nhanh sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chứng minh anh xứng đáng với niềm tin của ông thầy. Trong nỗ lực thay thế Sir Alex, có lẽ Moyes cũng nên bắt đầu bằng việc đặt niềm tin vào một cầu thủ trẻ xuất sắc như Januzaj.

Sir Alex ép Ronaldo mặc áo số 7

Kể lại những năm tháng mới đến MU, Ronaldo từng tiết lộ: "Khi mới đến Manchester, tôi muốn mặc số áo 28. Đó là số áo cũ mà tôi mặc khi còn chơi cho Sporting Lisbon. Tôi nói với Sir Alex nhưng ông ấy bảo: 'Không. Cậu sẽ mặc áo số 7'. Tôi hơi bất ngờ nhưng thú thật tôi cảm thấy rất vinh dự. Nó cho tôi sự tự tin và thêm rất nhiều động lực để khẳng định bản thân".
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục