Italia 4-0 San Marino: Thử nghiệm thành công

03:51 Thứ bảy 01/06/2013

Dù sử dụng rất nhiều gương mặt mới, nhưng Italia cũng đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc "đè bẹp" San Marino.

Đúng như dự đoán của nhiều người, bước vào trận đấu cùng San Marino, bên cạnh một vài cái tên quen thuộc như Buffon, Pirlo, hay Maggio, HLV Prandelli đã có vài thử nghiệm nhỏ cho Italia, đặc biệt là trên hàng công, khi cả El Shaarawy-Balotelli-Osvaldo đều không có tên trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên trước một San Marino quá yếu, đội bóng yếu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của FIFA, lại thêm quyết tâm "khoe tài" để có thể giành được một suất tại Confederations Cup, những Diamanti, Gilardino, Bonaventura,... đã sớm giúp cho Italia có một thế trận áp đảo trước đối thủ.

Gilardino đã phần nào khẳng định được mình trong trận đấu này. Ảnh: Internet.

Nếu như ở khu trung tuyến, Pirlo vẫn cho thấy vì sao đến lúc này chưa ai có thể thay anh điều tiết trận đấu cho Italia, thì ở bên hành lang cánh phải, Diamanti đã thật sự để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem bằng những pha dốc bóng đầy tốc độ, cũng như những đường chuyển có độ chính xác rất cao, bên cạnh đó là khả năng hoạt động rất rộng của cầu thủ này.

Nhờ những đường chuyền cực chuẩn của Pirlo và Diamanti, người được hưởng lợi nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay chính là Gilardino, vì nhờ đó anh đã không ít lần có cơ hội mở tỷ số cho Italia bằng những tình huống dứt điểm cận thành, cả bằng chân lẫn đầu.

Tuy nhiên cầu thủ khiến mảnh lưới của San Marino phải rung lên đầu tiên lại là một hậu vệ, và đó chính là Maggio. Mặc dù vậy, đã không có một bàn thắng nào được công nhận cho ngôi sao của Napoli, vì trước đó anh đã bị các trọng tài thổi việt vị.

Nhưng cũng chẳng cần phải đợi quá lâu, phút 28, tận dụng việc các hậu vệ San Marino phá bóng không dứt khoát sau đường tạt bóng vào trong của Diamanti, Poli đã nhanh chân đoạt bóng và thực hiện ngay một pha dứt điểm gọn gàng giúp Italia vượt lên dẫn trước 1-0.

Chỉ 6 phút sau, cũng chính tiền vệ đang khoác áo Sampdoria đã có một đường chọc khe thông minh giúp Aquilani có cơ hội đối mặt với thủ thành Simoncini. Ngay sau khi cú sút Aquilani bị đẩy ra, bóng đã tìm đến đúng vị trí của Gilardino, và ngôi sao của Bologna đã không bỏ lỡ cơ hội này để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Italia.

Bước sang đầu hiệp hai, khi khán giả vẫn chưa kịp quay lại theo dõi trận đấu, thì Italia đã có được thêm một bàn thắng nữa. Lần này là từ một tình huống cố định, và người đã chuyển hóa nó thành bàn thắng thứ 3 cho Italia chính là Pirlo.

Đến lúc này, HLV Prandelli lại tiếp tục bắt đầu thử nghiệm đội hình mới bằng với việc tung vào sân những Sau, Cerci,... Nhưng so với hiệp đấu đầu tiên, những gì mà ông thu được trong những phút cuối là không bằng, chủ yếu là do tinh thần chiến đấu của của các cầu thủ áo Xanh đã không còn quá cao khi đang dẫn tới 3 bàn. Tuy nhiên trước khi tiếng còi trận đấu vang lên, Italia cũng đã có thêm được một bàn thắng nữa ở phút 78, với pha dứt điểm cận thành của Aquilani.

Đội hình xuất phát:

Italia: Buffon; Maggio, Ranocchia, Ogbonna, Antonelli; Poli, Pirlo, Aquilani; Diamanti, Gilardino, Bonaventura

San Marino: Simoncini; Rinaldi, Della Valle, D Simoncini, F Vitaioli; Cervellini, Bollini; Cibelli, M Vitaioli, Gasperoni; Selva

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục