Điểm tin thể thao 17/4: Nadal xuất sắc ngược dòng trước Murray; Tiến Minh tái ngộ Lindan ở giải cầu lông châu Á

08:15 Chủ nhật 17/04/2016

(TinTheThao.com.vn) – Federer nản chí sau thất bại; Sharapova khoe ảnh bụi bặm; Ngân hàng Công Thương lên ngôi ở cúp Hùng Vương;… là những tin chính trong điểm tin thể thao 17/4.

Nadal xuất sắc ngược dòng trước Murray: Nadal đã ghi tên mình vào chung kết Monte Carlo 2016 sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-6, 6-4 và 6-2 trước Murray ở trận bán kết đầu tiên. Đây là lấn thứ 10 "Vua sân đất nện" giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng tại giải đấu này.Ở 9 lần vào chung kết trước đó, Nadal đã giành đến 8 chức vô địch liên tiếp (từ năm 2005 đến 2012) và chỉ để thua trước Novak Djokovic ở năm 2013.

Nadal giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. Ảnh: Internet.

Federer nản chí sau thất bại: Bước vào trận đấu với Tsonga, Federer thi đấu khá ấn tượng 6-3 trong ván đầu. Tuy nhiên FedEx sau đó đánh mất chính mình bằng việc thua 2-6, 5-7, chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Thất bại trước Tsonga khiến Federer tiếp tục lỗi hẹn với tham vọng lần đầu tiên chinh phục chức vô địch ở Monte-Carlo, tay vợt số 3 thế giới người Thụy Sĩ đã chia sẻ rằng mình có thể bỏ cả 2 giải Masters 1000 tiếp theo trên mặt sân đất nện ở Madrid và Rome để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối gặp phải ở Úc mở rộng hồi đầu năm.

Sharapova khoe ảnh bụi bặm: Bỏ lại quãng thời gian căng thẳng kéo dài một tháng vì lùm xùm doping, Sharapova vẫn đang ung dung hưởng thụ cuộc sống mà nhiều tay vợt khác mơ ước. Mới đây, Búp bê Nga bị cánh săn ảnh bắt gặp đang du hý cùng một số cô bạn dạo quanh bãi biển Manhattan với tâm trạng khá thoải mái. Tay vợt Nga diện trang phục cùng kính mát khá thời thượng, cùng đôi sandal bắt kịp xu hướng.

Sharapova diện trang phục thời thượng khi đi dạo. Ảnh: Internet.

Đoàn đua giải xe đạp truyền hình TP.HCM ghé thăm làng SOS Thừa Thiên Huế: Sáng ngày 16/4, đoàn đua giải xe đạp truyền hình TP.HCM do Tôn Đông Á tài trợ đã có buổi gặp mặt, thăm, động viên và tặng quà đầy cảm xúc tại làng SOS Thừa Thiên Huế (37, Lê Ngô Cát). Buổi giao lưu chứa đựng rất nhiều cảm xúc khi các thành viên của đoàn xúc động trước những ước mơ rất đỗi giản dị của các em nơi đây.

Văn phòng Liên đoàn Boxing Việt Nam cắt băng khánh thành: Đến dự lễ khánh thành có ông Phạm Văn Tuấn- Phó Tổng cục trường Tổng cục TDTT; ông Mai Bá Hùng- PGĐ Sở VH-TT TP.HCM; ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam; Tiến sĩ Trần Quí Thanh – đại diện Tập đoàn Number 1, ông Lê Nguyên Hòa- đại diện nhãn hàng NutiFood cùng các thành viên trong Ban chấp hành Liên đoàn Boxing Việt Nam.Sau sự kiện cắt băng khánh thành Văn phòng, Ban chấp hành Liên đoàn Boxing Việt Nam tiến hành buổi họp đầu tiên của Ủy viên Thường vụ & BCH Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ thứ I (2015 – 2019) đề ra phương hướng hoạt động của Liên đoàn.

Let’s Viet 2016 – Hứa hẹn tiếp tục bùng nổ: Ngày 15/04/2016 đã diễn ra Lễ tổng kết Lần III – 2015 và Ký kết hợp tác Lần IV – 2016 Giải “Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Viet – Number 1” do Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Quân khu 7, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, Công ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Lasta phối hợp tổ chức tại hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất (Tp.HCM). Let’s Viet 2016 có mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo một mùa giải tiếp nối phong trào võ thuật Việt, trong đó có sự đóng góp tài trợ nhiệt tình của Tập đoàn Number 1.

Mặc chấn thương, Lệ Dung đoạt vé tới Olympic: 12 năm trôi qua kể từ ngày không thể giành vé tới Olympic Athens 2004, ở tuổi 31, “độc cô cầu bại” kiếm chém nữ Đông Nam Á Nguyễn Thị Lệ Dung đã giành được vé dự Olympic 2016 trong những ánh mắt thán phục của các đồng nghiệp, bạn bè quốc tế,… Để có được thành công này, cô chia sẻ: “Trước khi lên đường dự vòng loại Olympic khu vực châu Á – châu Đại Dương ở Trung Quốc, chấn thương gối của em vẫn còn hành hạ. Em cũng lo lắng lắm nhưng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng rồi nên càng phải cố gắng hơn.”

Kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dũng ăn mừng sau khi giành vé dự Olympic 2016 ở tuổi 31. Ảnh: facebook nhân vật.

Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn: Tham dự vòng tuyển chọn lần này, taekwondo Việt Nam đặt ra chỉ tiêu từ 1-2 suất tham dự với 4 gương mặt Phan Trung Đức (68 kg), Nguyễn Văn Duy (58 kg), Hà Thị Nguyên (67 kg nữ) và Kim Tuyền. Các võ sĩ của chúng ta đã cọ sát tại Giải Indonesia mở rộng và Giải UAE. Ngoài ra, các VĐV đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ tháng 3.

Tiến Minh tái ngộ Lindan ở giải cầu lông châu Á: Ở vòng một, Tiến Minh dễ thở khi chỉ phải đối đầu một tay vợt thi đấu từ vòng loại. Nếu vượt qua vòng một, thách thức cực lớn đợi Tiến Minh ở vòng hai khi anh chạm trán Lin Dan. Tiến Minh chưa từng thắng Lin Dan trong quá khứ và đẳng cấp giữa họ vẫn quá chênh lệch.

Ngân hàng Công Thương lên ngôi ở cúp Hùng Vương: Trận chung kết tối 16/4 khép lại với phần thắng 3-0 (25-18, 25-21, 25-22) thuộc về Ngân hàng Công Thương. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm mà Ngân hàng Công Thương đánh bại Thông Tin Lienvietpostbank ở một giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV. Chiến thắng "3 sao" giúp Ngân hàng Công Thương trở thành nhà tân vô địch Cúp Hùng Vương. Đây là một cuộc soán ngôi cực kỳ ngoạn mục, bởi ở vòng bảng đội bóng nghành ngân hàng từng quật ngã cả nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An.

Ngân hàng Công Thương xuất sắc đoạt Cúp Hùng Vương 2016. Ảnh: Internet.
Thái Sơn | 07:55 17/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục