Davis Cup: Chờ phép màu từ Tuấn - Tiến

09:26 Thứ bảy 16/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Tuyển Việt Nam khó có cơ hội lật ngược tình thế trước Thái Lan, song chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào phép màu sẽ xảy ra.

Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0. Ảnh: Internet.

Trận bán kết Davis Cup giữa Việt Nam và Thái Lan khai màn ngày hôm qua với không nhiều bất ngờ. Hai tay vợt đánh các trận đơn là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên dù chơi đầy nỗ lực nhưng phải nhận chung một kịch bản là thua ngược đáng tiếc.

Cụ thể Lý Hoàng Nam (hạng 870 ATP) nhập cuộc khá tốt trước Kittiphong (hạng 933 ATP). Nam thắng trước ván đầu 6-3, sau đó thua lại 1-6, 0-6 do chấn thương ở chân buộc phải bỏ cuộc.

Sau đó Nguyễn Hoàng Thiên không có tên trên bảng xếp hạng thế giới đối đầu tay vợt mạnh nhất Thái Lan - Pruchya Isarow (hạng 904 ATP). Thiên vào trận khá tốt, thắng 7-5 ở ván một nhưng thể lực không đảm bảo nên anh thua liền 2-6, 4-6.

Hôm nay (16-7) Việt Nam sẽ bước vào lượt trận đôi mang tính chất quyết định. Phạm Minh Tuấn cùng Nguyễn Đắc Tiến so tài cùng cặp anh em song sinh Sonchai Ratiwana - Sonchat Ratiwana.

Được biết hai tay vợt này là một trong những cặp thi đấu rất ăn ý ở nội dung đánh đôi, hiện đang xếp hạng 112 ATP. Cơ hội để Tuấn - Tiến lật ngược thế cờ cho tuyển Việt Nam là cực kỳ mong manh, song chúng ta có quyền hy vọng vào phép màu trên đất Thái.

Nam Anh | 09:26 16/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục