Công Phượng mờ nhạt, U19 Việt Nam cầm hòa U19 Lille

07:38 Thứ năm 10/04/2014

Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng U19 Việt Nam được cho là đã có trận đấu hay trước đội bóng mạnh U19 Lille.

Đúng như dự đoán trước đó của giới chuyên môn, ở cuộc đối đầu với U19 Lille OSC diễn ra lúc 22h tối qua (giờ Việt Nam), HLV Guillaume Graechen đã buộc phải sử dụng Duy Mạnh đá cặp cùng Văn Thiết ở vị trí trung vệ do Đông Triều dính chấn thương.

Ngoài ra, ông thầy người Pháp cũng đã thực hiện một vài sự thay đổi khác như để Đức Huy ngồi ngoài và thay vào đó là tiền vệ Quang Huy. Bên hành lang phải, Thanh Tùng đã có trận đấu đầu tiên của mình trong chuyến tập huấn Châu Âu này sau thời gian dài dưỡng thương.

Hồng Duy cũng đã trở lại trong đội hình xuất phát của U19 Việt Nam sau khi bình phục chấn thương cổ tay. Đứng trong khung gỗ của U19 Việt Nam là Minh Long chứ không phải Lê Văn Trường như thường lệ.

Trận đấu giữa U19 VN và U19 Lille không có nhiều pha bóng đáng chú ý

Trong khi đó, đội chủ nhà U19 Lille OSC cũng đã tung ra sân đội hình được cho là mạnh nhất của mình khi có nhiều cầu thủ đang thi đấu xuất sắc tại bảng A giải vô địch U19 Quốc gia Pháp (hiện đang đứng đầu bảng sau 22 vòng đấu). Không chỉ có thể hình, thể lực vượt trội so với U19 Việt Nam, các cầu thủ U19 Lille OSC cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật rất tốt.

Trong hiệp đấu thứ nhất, U19 Lille OSC đã thi đấu có phần nhỉnh hơn so với đội khách, nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không có nhiều cơ hội ăn bàn trước khung thành của Minh Long. Trong khi đó, U19 Việt Nam cũng tỏ ra khá bế tắc và không tổ chức được pha tấn công có nét nào.

Sang hiệp hai, ông Giôm rút Công Phượng cùng Quang Huy ra sân sau một hiệp thi đấu không hiệu quả, những người được trao cơ hội thể hiện mình là Đức Huy và Thanh Hậu. U19 Việt Nam dù không tạo được cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng đã không bị phía chủ nhà ép sân như trong hiệp một.

Các học trò của ông Giôm đã chơi ngang ngửa với đội bóng hiện gần như nắm chắc vé dự UEFA Youth League mùa giải tới. Kết thúc trận đấu, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. HLV Graechen tỏ ra hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò khi đã chơi ngang ngửa trước một đối thủ mạnh như U19 Lille OSC.
Phạm Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục