"Ball boy" ngất xỉu dưới cái nắng cháy da ở Wimbledon

13:09 Thứ năm 02/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nắng nóng lên đến hơn 35 độ C khiến cả các tay vợt lẫn đội ngũ nhặt bóng cực kỳ vất vả.

Cuộc đối đầu với John Isner và Thomas Ebden diễn ra trên sân số 17 mới đây đã xảy ra một sự cố đáng tiếc. Một cậu bé nhặt bóng vì không chịu được sức nóng lên đến 35 độ C đã ngất xỉu trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Một đội ngũ rất đông những nhân viên y tế được huy động sau đó để tiến hành sơ cứu cho "ball boy".
Sau đó chuyển lên cáng để đưa cậu bé ra khỏi khu vực diễn ra trận đấu.
Nhờ sự chăm sóc tận tình, rất may cậu bé đã dần tỉnh táo.
Không chỉ đội ngũ nhặt bóng, hầu hết các tay vợt đều cho rằng họ chưa từng tham dự kỳ Wimbledon nào nắng nóng đến vậy. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là vào ngày 1/7 khi đạt ngưỡng 35.7 độ, cao hơn so với mức kỷ lục cũ vào năm 1976 đúng 1.1 độ C.
Caroline Wozniacki và bà Judy Murray trong vai trò những người phục vụ nước cho người hâm mộ.
Nhiều khán giả chọn cách ngồi bệt hoặc nằm hẳn xuống những bãi cỏ để xem trận đấu qua màn ảnh rộng.
Các tay vợt lớn như Novak Djokovic hay Maria Sharapova được tiếp nước, chườm đá liên tục trong thời gian diễn ra trận đấu.
Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục