SỐC: Tay vợt nữ tố từng bị cha đẻ lạm dụng tình dục

00:30 Thứ ba 14/11/2017

TinTheThao.com.vnJelena Dokic còn tâm sự rằng cô đã bị cha đẻ lăng mạ cũng như coi mình như một gái làng chơi.

dokic2-4523-1510559802

 Dokic và cha hiện đã làm lành. Ảnh: Internet.

Trong cuốn tự truyện với tựa đề "Không thể bẻ gãy", Dokic đã khẳng định bố đẻ là một ông bố đến từ địa ngục. Cựu tay vợt số 4 thế giới tiết lộ rằng ông Damir Dokic đã kiểm soát, bạo hành cô suốt 13 năm từ ngay cô mới 6 tuổi.

Thêm vào đó, ông sẵn sàng gọi con gái bằng những từ như "bẩn thỉu" hay "con đĩ", vụt roi, đánh đập và mạt sát cô nếu thua trận. Năm 2000, khi Dokic để thua Maurier Open tại Canada, cô đã bị bố đánh đến ngất xỉu. Năm 19 tuổi, tay vợt cựu số 4 thế giới bỏ nhà ra đi.

Dokic không quên nhắc lại ký ức đau buồn khi cô đã bị chính Damir xâm hại tình dục từ khi cô mới bắt đầu tập chơi tennis lúc 6 tuổi: “Về cơ bản, đó là vào một ngày khi tôi 6 tuổi và đang chơi tennis, ông ấy đã gọi tôi lại và bắt đầu sờ soạng. Thế rồi, các hành vi ghê tởm đó cứ tiếp diễn và tạo thành một vòng xoáy không thể kiểm soát.”

Được biết ông Damir hiện nay đang sống ở Sebia, từng ngồi tù 15 tháng hồi năm 2009 vì đe dọa đại sứ Úc ở thủ đô Belgrade, Serbia bằng lựu đạn cầm tay.

Mới đây, tay vợt cựu số 4 thế giới trở lại Serbia và làm lành với bố sau nhiều năm không gặp mặt. 

Nam Anh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:30 14/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục