Thật vậy, từ Nhật Bản, Iran rồi đến Australia và mới đây là Hàn Quốc, tất cả những đội bóng này đều thi đấu rất nỗ lực tại World Cup 2014. Australia thua cả 3 trận vòng bảng, nhưng đó không phải màn trình diễn tồi. Tương tự, Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc đã mang đến Brazil những sắc màu mới lạ của bóng đá.
Nhưng ở một sân chơi như World Cup, một đội tuyển rất cần những ngôi sao trong đội hình. Về góc độ này, cả 4 đại diện đến từ châu Á đều tỏ ra thua thiệt các đối thủ khác. Chính điều này giải thích tại sao những quốc gia châu Á dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể giành được kết quả khả quan.
Với Hàn Quốc, trận thua trước tuyển Bỉ cho thấy tầm cỡ của họ hãy còn thua xa đối thủ. Suốt 90 phút trên sân, đội bóng xứ kim chi hầu như không có được miếng đánh nào thật sự sắc bén hay dấu ấn về chiến thuật. Ngược lại, họ chỉ trung thành sử dụng hệ thống chiến đấu thiên về thể lực và sự cần cù.
Chứng kiến màn trình diễn của Hàn Quốc, người ta thấy hình ảnh của những chú kiến cần mẫn. Song, tiếc thay đội bóng này lại không có được những chú kiến chiến binh trong đội hình sẵn sàng tung ra đòn đánh chí mạng lên đối phương.
Ngoài ra, một tiền vệ sáng tạo và có tổ chức cũng là điều đội bóng từng giạng hạng 4 World Cup 2002 còn thiếu tại giải lần này. Nói đúng hơn, Hàn Quốc không có một thủ lĩnh thực sự dẫn dắt lối chơi, cũng như trở thành chỗ dựa tinh thần của đội nhà.
Đội hình ra sân:
Hàn Quốc: S G Kim, S Y Yun, Y G Kim, H M Son (Ji 73), Y Lee, J C Koo, K Y Han (K H Lee 46), S Y Ki, C Y Lee, S W Kim (B K Kim 66), J H Hong.
Bỉ: Courtois, Vanden Borre, Van Buyten, Lombaerts, Vertonghen, Defour, Fellaini, Dembele, Mertens (Origi 59), Mirallas (Hazard 87), Januzaj (Chadli 60).