Đừng đổ lỗi cho Bồ Đào Nha

12:25 Thứ hai 11/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - “Selecao châu Âu” đã chơi thứ bóng đá phòng ngự đáng sợ, nhưng Pháp cũng nên tự trách mình khi trong tay có quá nhiều lợi thế.

Tất cả mọi thứ dường như đều có lợi cho Pháp: một đội hình xuất sắc, sân nhà, được đánh giá cao hơn và một Bồ Đào Nha không Ronaldo trong gần 95 phút của trận đấu,… và họ thất bại.

Bồ Đào Nha tổn thất lớn khi Ronaldo rời sân từ rất sớm. Ảnh: Internet.

Đội trưởng Hugo Lloris sau trận đã lên tiếng rằng: “Bồ Đào Nha không nhất thiết phải chơi đẹp để giành chiến thắng, họ có lựa chọn của riêng mình.” Vì vậy, Pháp cũng không có lí do gì để đổ lỗi cho thất bại bất ngờ nhưng vô cùng hợp lí đêm qua.

Phút 25, Cristiano Ronaldo phải rời sân nhường chỗ cho Quaresma với mái tóc cực dị. Chẳng ai để ý đến điều đó đâu, cái mà hầu hết khán giả trên sân đổ dồn vào là Bồ Đào Nha sẽ làm thế nào khi mất đội trưởng ở thời điểm quá sớm như vậy. Tình huống bất đắc dĩ xảy ra, HLV Fernando Santos buộc phải thay đổi đấu pháp, cách tiếp cận trận đấu của Bồ Đào Nha cũng vì thế đổi thay.

Thời điểm đó, không ít người nghĩ rằng Pháp sẽ giành chiến thắng khi đối phương mất đi chủ lực. Thực tế thì Les Bleus đã kiểm soát rất tốt thế trận, nhưng hàng công mạnh mẽ của đội chủ nhà phải đối đầu với những chiến binh ngoan cường bên phía đối diện. Những tấm khiên kiên cố được dựng lên và Pepe lãnh vai trò chỉ đạo, ngay cả thủ thành Rui Patricio cũng chơi một trận đấu lột xác, như thể đây là trận đấu cuối cùng mà anh và các đồng đội được tham dự.

Pháp không thể tận dụng được cơ hội của mình. Ảnh: Internet.

Chính vì thế, ngay cả khi hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Bồ Đào Nha để lộ kẽ hở, Antoine Griezmann hay Andre-Pierrre Gignac cũng không thể tạo ra được khác biệt. 90 phút trôi qua mà cơ hội có được lại cực kỳ khan hiếm, Pháp bị Bồ Đào Nha kéo vào hiệp phụ, cũng chính là “tử địa” mà họ tung hoành từ đầu giải đến nay.

Các học trò của HLV Santos chơi hay thấy rõ trong thời gian hiệp phụ. Đầu tiên là pha sút phạt nguy hiểm của Raphael Guerreiro, chỉ một thoáng chốc xuất thần sau đó, Eder tung một cú sút tuyệt đẹp ghi bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của mình.

Kịch bản này không hề xa lạ với những CĐV Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/8, họ chơi tử thủ trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức trước Croatia nhưng lại lột xác khi bước vào hiệp phụ. Bàn thắng ở phút 117 của Quaresma hôm đó chính là minh chứng cho sự tính toán kĩ càng cộng thêm chút may mắn. Ba Lan cũng hút chết trước Bồ Đào Nha ở hiệp phụ nhưng rồi cũng phải gã gục trong loạt sút penalty. Giờ đây, đến lượt chủ nhà Pháp ôm hận trong những phút cuối cùng.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng, Pháp đã bị Eder trừng phạt ở hiệp phụ. Ảnh: Internet.

Nhận bàn thua quá đau đớn, Pháp tràn lên chủ động dồn ép nhưng họ càng chơi càng bế tắc. Griezmann đe dọa yếu ớt trong khi Paul Pogba lại gây sự thất vọng nghiêm trọng. Có lẽ giờ đây Manchester United đang cân nhắc lại quyết định bỏ ra hơn trăm triệu euro để đưa cầu thủ này quay lại Old Trafford.

Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng EURO 2016 đã được trao cho một đội bóng chơi tiêu cực và xấu xí, nhưng phải nhìn nhận rằng Pháp đã hết vận may. Không ai chống lại họ Lady Luck đã không phản bội đội chủ nhà. Ngược lại, vận may đã mỉm cười với Pháp trong trận bán kết khi cái tay của Bastian Schweinsteiger chạm bóng vô duyên giúp họ có bàn mở tỷ số dễ dàng. Họ cũng nhận được điềm lành khi Ronaldo tập tễnh rời sân. Họ đã không nắm bắt được cơ hội của mình, vì vậy không nên đổ lỗi cho thất bại đêm qua.

Xin được trích một câu nói rất hay từ phim Captain America - The Winter Soldier: “Khi một người lính tin tưởng đồng đội của mình, họ mới tạo nên một đội quân.” Tinh thần ấy đã được các đội bóng thể hiện triệt để ở EURO lần này, không có một dấu ấn cá nhân nào lên ngôi, thay vào đó tinh thần đồng đội, cách làm việc hiệu quả để khai thác sức mạnh tập thể là chìa khóa cho thành công.

Nếu người Pháp muốn trách, hãy tự trách mình đã không trở thành một tập thể trong trận đấu cuối cùng.

Tịnh Tư | 12:00 11/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục