Thơ World Cup - Trái bóng trong lồng ngực

04:48 Thứ bảy 05/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trái đất vẫn quay, nhưng chung một múi giờ Giờ bóng đá, giờ Brazil, giờ không ngủ Là lúc vứt hết những lo toan ngày cũ Mặc chuyện đời ngày mới có cam go Vô tuyến, lon bia, một đĩa thịt bò Anh ôm cả khán đài trong phòng hẹp Ghì chặt trái tim mình trong tiếng hét Sút! sút! Sút đi! Chợt vỡ òa…

Anh lắc mình theo nhịp bóng Samba
Trong ký ức chốn đường xưa đá phủi
Và Cơn lốc màu da cam mỗi tối
Giúp anh hiểu rằng… chân trái cũng là chân…
Dồn dập đều như sóng bước quân nhân
Xe tăng Đức lạnh lùng con đường thẳng
Và tuyển Ý, khúc trường ca trầm lắng
Mỏi lắm Pirlo, đũa nhạc tận thời
Bao năm rồi như thế nước Anh ơi?
Danh lớn Tam Sư, tiếng gầm bé nhỏ
Một chút hôm nay, dáng hình Quỷ đỏ
Bỗng hiện về trong ánh mắt Hazard…


Nhớ cái thời Gà trống Goulois
Đầu hói Zidane, Barthez đầu trọc
Còn rất nhớ sắc vàng trên mái tóc
Dòng máu Ac-hen, Vua Sư tử tung hoành

Tiếc đất Bồ heo hút những tinh anh
Quá cô đơn cái nhìn CR7
Tiếc Tây Ban Nha, sức Bò sung lắm đấy
Tự giết mình trong rượu cũ “tiki”

Những tháng ngày anh phải sống về khuya
Hóa thói quen, trót dừng không chịu được
Và anh biết, những người xem bóng thức
Rất “một lòng”, không thể nhớ “ai” đâu

Gặp bạn bè, mỗi đứa một câu
World Cup như “em”, chứa đầy nơi “phế phủ”
Trái bóng nợ em một lời xin lỗi nhỏ
Vì lỡ chen “ai đó” ở “trong này”…
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục