Robin Van Persie: Hình bóng một số 7 mới ở sân Old Trafford

13:49 Thứ bảy 03/11/2012

Màn ra mắt của anh từ băng ghế dự bị đã không được như ý khi M.U thua Everton 0-1 trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh. Nhưng 5 ngày sau, sau khi được ngài Alex tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu, anh đã không phụ lòng sự tin tưởng của ông khi đã thực hiện một siêu phẩm gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Fulham. Nhìn nụ cười rạng rỡ vui mừng của Sir Alex lúc đó trên ghế huấn luyện tôi biết rằng trong thâm tâm Ngài đã tìm được hình bóng của một số 7, số áo huyền thoại đã được trao nhầm chủ bấy lâu nay.

Ở sân vận động Old Trafford nhà hát của những giấc mơ, chiếc áo số 7 đã gắn liền với những huyền thoại đó là Bobby Robson, George Best, Eric Cantona, David Beckham,... và gần đây nhất là Cristiano Ronaldo, những người khóa lên mình chiếc áo đó sẽ có một trách nhiệm thật nặng nề, họ vừa sẽ là biểu tượng vừa là cánh chim đầu đàn để đưa đội bóng tiến về phía trước. Nhưng từ ngày Ronaldo ra đi có vẻ như Ngài Alex Ferguson đang bế tắc và lạc lối trong việc tìm người kế thừa để khoác lên mình chiếc áo huyền thoại đó.

Những chủ nhân của chiếc áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford. Ảnh: Inernet.

Thần đồng một thời của bóng đá Anh là Michael Owen đã được ông tin tưởng giao trọng trách, nhưng ở cái tuổi 30 anh chỉ để lại một nỗi thất vọng lớn với những chấn thương liên miên và rồi đã phải ra đi trong thất vọng, và giờ đây nó được trao cho Antonio Valencia, một cầu thủ hạn chế về mặt kĩ thuật và thiên về sức mạnh nhiều hơn, quan trọng nhất là anh không phải là mẫu cầu thủ lớn có thể tạo ra những đột biến trên sân cỏ như những đàn anh trước đây xem chừng cũng không phải là điều khả dĩ…

Có thể nói cuộc đời cầu thủ của Robin Van Persie có gì đó gắn liền với CLB M.U và Sir Alex bởi trận ra mắt của anh trong màu áo mới CLB Arsenal chính là trận đấu với M.U ở trận tranh siêu cúp Anh ngày 8/8/2004, sau khi vào sân ở đầu hiệp hai thay cho huyền thoại Thierry Henry anh đã chơi khá tốt và để lại dấu ấn bằng cú lắc đầu điệu nghệ vọt xà của Tim Howard (thủ môn của M.U trong trận đó). Có lẽ những cổ động viên giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đến có một ngày anh sẽ khoác lên mình màu áo đỏ của CLB đại kình địch lớn nhất của họ cách đây 7 năm về trước. Nhưng khi giờ đây khi thế thời đã thay đổi, Arsenal đã chỉ còn là cái bóng của chính mình khi đang vật vờ tìm kiếm một danh hiệu sau 7 năm tay trắng, 2 người bạn già Alex Ferguson và Arsene Wenger đã chịu ngồi vào bàn đàm phán với nhau và từ cái gật đầu của giáo sư anh đã được chuyển đến SVĐ Old Trafford. Khi anh đến chiếc áo số 7 đã được trao cho Valencia nên anh đã có một nước cờ khôn ngoan khi chọn chiếc áo số 20 với ngầm ý ai cũng hiểu rằng anh sẽ giúp M.U đoạt chức vô địch giải NHA lần thứ 20 trong lịch sử, danh hiệu mà ngài Alex đang mong chờ trước lúc “rửa tay gác kiếm”.

Màn ra mắt của anh từ băng ghế dự bị đã không được như ý khi M.U thua Everton 0-1 trong ngày khai mạc giải ngoại hạng, nhưng 5 ngày sau, sau khi được ngài Alex tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu và anh đã không phụ lòng sự tin tưởng của ông khi đã thực hiện một siêu phẩm gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Fulham, nhìn nụ cười rạng rỡ vui mừng của Sir Alex lúc đó trên ghế huấn luyện tôi biết rằng trong thâm tâm ngài Alex đã tìm được hình bóng của một số 7, số áo đã được trao nhầm chủ bấy lâu nay.

Sir Alex nên trao cho anh chiếc áo số 7 thay vì số 20 như hiện nay. Ảnh: Internet.

Nếu so với Cristiano Ronaldo một tượng đài gần đây nhất thì anh cũng chẳng thua kém làm bao. Ronaldo sút tốt cả 2 chân, chơi đầu giỏi thì anh cũng vậy, trước đây anh chỉ được biết đến là cầu thủ chỉ biết dùng chân trái, nhưng thời gian gần đây chúng ta đã được thấy những cú sút uy lực từ chân phải của anh, 2 bàn thắng vào lưới Chelsea trong trận chiến giữa 2 đội gần đây đã chứng mình điều đó, ngoài ra kĩ năng xử lý và sút bóng trong không gian hẹp của anh quả thật là miễn chê, 9 bàn trong 12 trận đầu tiên của anh đã chứng mình điều đó.

Có lẽ số phận đã sắp đặt cho anh phải đến Old Trafford, những vấn đề về mặt giá cả và lương bổng đã ngăn cản anh không thể đến với những Man City, Juventus và anh đã chọn M.U cho dù đây chính là kình địch một thời của “Pháo thủ”, đây quả thật là sự lựa chọn đúng đắn của anh. Chứng kiến thời gian anh thăng hoa gần đây, Sir Alex và các fan Quỉ đỏ chắc hẳn là những người hạnh phúc nhất. Ở CLB hiện nay, Rooney có lẽ chỉ thích hợp với chiếc áo số 10 trong vai trò người kiến tạo nhiều hơn và phong độ cũng không còn ổn định như trước nữa, đó là lí do vì sao Ngài Alex không trao cho anh chiếc áo số 7 kể từ ngày Ronaldo ra đi. Giờ đây khi Robin Van Persie đã đến và đang thăng hoa đang tái hiện lại hình ảnh của một “King Eric” ngày nào, có lẽ sang mùa giải tới ngài Alex nên suy nghĩ lại và trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho anh, giao trọng trách cho anh, để anh viết tiếp những trang sử vẻ vang hào hùng cho CLB…

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục