Nước mắt trẻ nhỏ và giá trị của bóng đá Việt Nam

14:22 Chủ nhật 09/04/2017 | 7

Hình ảnh một cậu bé CĐV của HAGL bật khóc khi chứng kiến đội nhà thua tức tưởi có lẽ là hình ảnh ấn tượng nhất của vòng 12 V-League.

Giọt nước mắt trẻ nhỏ…

Hôm qua trên sân Pleiku đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 12 V-League giữa HAGL và Thanh Hóa. Đây là một trận đấu hội tụ đủ tất cả những gì đẹp nhất của bóng đá. Tuy nhiên, những gì đọng lại sau trận đấu lại là sự ức chế, bực dọc của các CĐV sau những quyết định có phần khó hiểu của người cầm cân nảy mực. Sự ức chế đó được thể hiện rõ nét nhất qua hình ảnh một cậu bé CĐV của HAGL bật khóc khi chứng kiến đội nhà thua cuộc một cách tức tưởi.

 - Bóng Đá

 Trái tim, tầm hồn fan nhí chứng kiến thất bại của HAGL trên sân Pleiku như bị bóp nghẹt đến nước mắt tuôn trào. Ảnh: Duy Anh.

Đối với nhiều người họ sẽ thấy tức giận vị trọng tài kia nhiều hơn khi nhìn thấy bức ảnh này. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, người viết muốn nói đến giọt nước mắt của đứa trẻ, đó là một nét đẹp tuyệt vời của bức tranh bóng đá Việt Nam đang bị vấy bẩn. Chúng ta có thể bắt gặp những giọt nước mắt trên khán đài ở bất kì đâu trên thế giới, nhưng tôi xin khẳng định nó xuất hiện rất ít trên khán đài của một trận đấu ở V-League, giải đấu luôn đầy ắp sự nghi ngờ, khi mà thua một trận đấu vì một lý do nào đó bất thường, các CĐV sẽ dễ dàng buông ra những câu theo kiểu: “Bán độ ấy mà”.

Có thể những giọt nước mắt có xuất hiện, nhưng đấy là khi đội bóng đó thua cả một giải đấu ví dụ như việc Hải Phòng lỡ hẹn với chức vô địch V-League 2016, hay đội thua là Đội tuyển Quốc gia, chứ chỉ vì thua một trận đấu cấp CLB như cậu bé ngày hôm qua thì quả thật rất rất hiếm.

 - Bóng Đá

 Cầu thủ ban huấn luyện HAGL chán nản sau trận thua tức tưởi trước FLC Thanh Hóa. Ảnh: Duy Anh.

Hình ảnh đó thể hiện một điều rằng HAGL đang có những CĐV tuyệt vời nhất Việt Nam. Những cậu bé đó yêu bóng đá bằng trái tim trong sáng nhất, nhiệt tình nhất và đẹp đẽ nhất. Trong mắt của chúng, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn còn “siêu” hơn cả những siêu anh hùng trong truyện tranh rất nhiều. Chúng khóc khi thấy những người “anh hùng” của mình chiến đấu đến kiệt sức dưới sân nhưng lại không thể dành chiến thắng chỉ vì một người cầm còi ở trên sân. Hoặc cũng có thể nó chỉ giống như cảm xúc trong sáng của một đứa trẻ bị giật mất thứ đồ chơi yêu quý trong tay ( HAGL đã dẫn trước 2-0 ).

Và cái giá phải trả của một nền bóng đá

Người Việt Nam vẫn tự hào rằng mình đất nước mình có một lực lượng CĐV hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt chẳng kém gì các cường quốc bóng đá khác. Nhưng có một sự thật, số lượng người ủng hộ bóng đá Viêt Nam đã giảm đi rất nhiều. Hình ảnh CĐV đến kín sân như cách đây 20, 25 năm đã biến mất hoàn toàn. Cùng với đó, có rất nhiều môn thể thao khác đã du nhập và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam ví dụ như bóng rổ hay Tennis.

 - Bóng Đá

 Sau trận đấu tiền đạo Văn Toàn quá sốc và phải nhận sự chăm sóc của các bác sĩ. Ảnh: Duy Anh.

Số lượng những cậu bé, cô bé yêu thích và tham gia những bộ môn này cũng tăng lên nhanh chóng. Nhìn sang khán đài rực lửa của những trận bóng rổ mới chỉ được chuyên nghiệp hóa hai, ba năm gần đây, các vị lãnh đạo của VFF có thấy chạnh lòng không.

Nhìn thấy cậu bé đó, tôi chợt nhận ra Việt Nam đang có một thế hệ CĐV mới, chúng cũng yêu bóng đá hết mình như thế hệ trước đây, nhưng rồi trải qua những trận đấu như vừa rồi, liệu tình yêu đó có còn nguyên vẹn. Bóng đá Việt Nam đang có quá nhiều yếu tố khiến khán giả xa rời sân vận động. Họ đến sân và ra về với sự bực dọc của kẻ thua cuộc, người thắng thì cũng không thoải mái gì cho cam. Thậm chí có những trận đấu người ta còn phải nghe, phải nhìn thấy những điều không có văn hóa.

Không bàn đến việc trọng tài đúng hay sai ngày hôm qua, vì dù thế nào đi nữa rất có thể sau trận đấu, một tâm hồn, một trái tim trẻ thơ đã bị tổn thương và bóp nghẹt.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 13:35 09/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục