''Nhát kiếm'' sắc lẹm tiễn FedEx về nước

10:32 Thứ bảy 24/01/2015

Cú running forehand tuyệt phẩm của Seppi trực tiếp tiễn ''Tàu tốc hành'' về nước.

Lần thứ 11 gặp tay vợt Italia - Seppi, "Tàu tốc hành'' đã phải đón nhận thất bại đầy tủi hổ, bởi anh tự đánh mất phong độ trong thời điểm quan trọng nhất.

Chính Federer cũng thừa nhận rằng anh chơi quá tồi trong trận đấu này, trái tay, thuận tay hay những cú phát bóng ''Tàu tốc hành'' đều làm không tốt ở thời điểm quyết định. Tất nhiên, Federer không tự nhiên chơi kém vậy, trong một ngày thi đấu thăng hoa mọi cú quả của Seppi đều gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Federer không thể tìm ra cách chế ngự sự thăng hoa của Seppi

Federer thừa nhận điều ấy: ''Anh ấy có cú quả tốt, cả thuận tay lẫn trái tay. Trong trận đấu này, những cú giao bóng của anh ấy cũng thật tuyệt vời.''

Với Seppi khó có thể diễn sự sung sướng của tay vợt này sau trận thắng đầu tiên trước Federer: ''Tôi chỉ cố gắng chơi tốt để có thể đi tiếp, không mấy khi bạn có cơ hội chơi trên sân trung tâm, nhất là lại được chơi cùng Federer. Chiến thắng này quả là cột mốc đáng nhở, bởi tôi không có nhiều cơ hội thắng anh ấy''. Seppi hồ hởi cho biết sau trận đấu.

Đỉnh cao của tay vợt xếp hạng 46 thế giới trong trận đấu này chính là cú đánh thuận tay đưa bóng đi dọc dây giành ghi điểm match-point. Đó là tình huống phác họa rõ nét nhất sự thăng hoa của Seppi còn với Federer là sự bất lực, khi không thể tìm ra cách ''hóa giải'' lối đánh của đối phương.

Nguyễn Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục