Bayern Munich từng để thua Bayer Leverkusen với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi, và đó là lần thứ 2 liên tiếp họ thất thủ dưới tay Werkself. Mặc dù rất “cay” Leverkusen, song Bayern lại không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi chiếc Đĩa bạc 2012/2013 coi như đã nằm trong túi của họ.
Đúng như những gì mà HLV lão làng Jupp Heynckes từng tiết lộ trước trận đấu, đội hình xuất phát của Bayern có tới 4 sự thay đổi so với trận thua trước Arsenal hồi giữa tuần với hàng loạt trụ cột được cho nghỉ ngơi. Cụ thể, Mario Mandzukic, Thomas Müller, Toni Kroos và đội trưởng Philipp Lahm không đá trận này, thay thế họ là bộ tứ Jerome Boateng, Mario Gomez, Xherdan Shaqiri và Rafinha. Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký thi đấu của các vị khách có sự xuất hiện lần đầu tiên của tài năng trẻ mới 17 tuổi người Đan Mạch Pierre Hojbjerg.
Với những mắt xích chưa phải là hoàn hảo nhất, Bayern tuy tỏ ra nhỉnh hơn đối phương nhưng sự khác biệt giữa 2 bên là không nhiều. Dù không thực sự áp đảo được đội chủ nhà, gã khổng lồ xứ Bavaria vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn khi mở được tỷ số trước do công của Mario Gomez. Phút 37, chân sút số 1 của Hùm xám mùa trước đã có một pha xử lý hoàn hảo khi anh vượt qua được Sebastian Boenisch trước khi đánh bại chốt chặn cuối cùng bên phía dội chủ nhà Bernd Leno.
Bàn thắng của Mario Gomez đến như một điều tất yếu bởi trước đó các vị khách liên tiếp tạo ra được những cơ hội rất rõ ràng, đáng kể nhất phải kể đến những pha hỏng ăn của Arjen Robben và Jerome Boateng. Những tưởng sau khi khai thông được thế bế tắc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với Bayern, nhưng sự vùng lên quyết liệt của đội chủ nhà trong hiệp 2 đã khiến họ gặp phải khá nhiều khó khăn.
Phút 75, Simon Rolfes bất ngờ đánh đầu tung lưới Manuel Neuer sau quả phạt góc của Gonzalo Castro giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt. Với những gì diễn ra trên sân cùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, không nhiều người dám tin Hùm xám có thể giành trọn 3 điểm khi rời Bay Arena. May cho các nhà Á quân Bundesliga là khi trận đấu chỉ cò 3 phút nữa là kết thúc, họ lại nhận được món quà từ Philipp Wollscheid, cầu thủ đáng được xem là tội đồ khi đá phản lưới nhà giúp Bayern có được chiến thắng thứ 22 kể từ đầu giải.
Với kết quả trên, Bayern chỉ cần giành thêm 4 điểm nữa trong phần còn lại của mùa giải là sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Về phía Leverkusen, trận thua cay đắng vừa rồi khiến họ bị đội xếp thứ 2 là Borussia Dortmund nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm, bởi ở trận đấu trước đó các học trò của HLV Jurgen Klopp dễ dàng nghiền nát Freiburg với tỷ số 5-1.
Ở các trận đấu còn lại, Mainz 05 đã kiếm được trận hòa 0 bàn thắng trên sân của Hoffenheim. Bremen để đội bét bảng reuther Furth cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà trong trận đấu mà cả 2 bàn thắng của họ đều được ghi trên chấm 11 m do công của Aaron Hunt. Hamburg cũng gây thất vọng không kém khi thất thủ 0-1 trước các vị khách đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng Augsburg. Dẫu sao, Hamburg vẫn còn làm được tốt hơn Schalke, đội bóng thậm chí còn để mất vị trí thứ 4 vào tay Frankfurt sau khi để thua Nurnberg tới 3 bàn không gỡ.
Đúng như những gì mà HLV lão làng Jupp Heynckes từng tiết lộ trước trận đấu, đội hình xuất phát của Bayern có tới 4 sự thay đổi so với trận thua trước Arsenal hồi giữa tuần với hàng loạt trụ cột được cho nghỉ ngơi. Cụ thể, Mario Mandzukic, Thomas Müller, Toni Kroos và đội trưởng Philipp Lahm không đá trận này, thay thế họ là bộ tứ Jerome Boateng, Mario Gomez, Xherdan Shaqiri và Rafinha. Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký thi đấu của các vị khách có sự xuất hiện lần đầu tiên của tài năng trẻ mới 17 tuổi người Đan Mạch Pierre Hojbjerg.
Bayern đã phải nhờ đến may mắn mới đánh bại được Leverkusen |
Với những mắt xích chưa phải là hoàn hảo nhất, Bayern tuy tỏ ra nhỉnh hơn đối phương nhưng sự khác biệt giữa 2 bên là không nhiều. Dù không thực sự áp đảo được đội chủ nhà, gã khổng lồ xứ Bavaria vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn khi mở được tỷ số trước do công của Mario Gomez. Phút 37, chân sút số 1 của Hùm xám mùa trước đã có một pha xử lý hoàn hảo khi anh vượt qua được Sebastian Boenisch trước khi đánh bại chốt chặn cuối cùng bên phía dội chủ nhà Bernd Leno.
Bàn thắng của Mario Gomez đến như một điều tất yếu bởi trước đó các vị khách liên tiếp tạo ra được những cơ hội rất rõ ràng, đáng kể nhất phải kể đến những pha hỏng ăn của Arjen Robben và Jerome Boateng. Những tưởng sau khi khai thông được thế bế tắc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với Bayern, nhưng sự vùng lên quyết liệt của đội chủ nhà trong hiệp 2 đã khiến họ gặp phải khá nhiều khó khăn.
Phút 75, Simon Rolfes bất ngờ đánh đầu tung lưới Manuel Neuer sau quả phạt góc của Gonzalo Castro giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt. Với những gì diễn ra trên sân cùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, không nhiều người dám tin Hùm xám có thể giành trọn 3 điểm khi rời Bay Arena. May cho các nhà Á quân Bundesliga là khi trận đấu chỉ cò 3 phút nữa là kết thúc, họ lại nhận được món quà từ Philipp Wollscheid, cầu thủ đáng được xem là tội đồ khi đá phản lưới nhà giúp Bayern có được chiến thắng thứ 22 kể từ đầu giải.
Với kết quả trên, Bayern chỉ cần giành thêm 4 điểm nữa trong phần còn lại của mùa giải là sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Về phía Leverkusen, trận thua cay đắng vừa rồi khiến họ bị đội xếp thứ 2 là Borussia Dortmund nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm, bởi ở trận đấu trước đó các học trò của HLV Jurgen Klopp dễ dàng nghiền nát Freiburg với tỷ số 5-1.
Ở các trận đấu còn lại, Mainz 05 đã kiếm được trận hòa 0 bàn thắng trên sân của Hoffenheim. Bremen để đội bét bảng reuther Furth cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà trong trận đấu mà cả 2 bàn thắng của họ đều được ghi trên chấm 11 m do công của Aaron Hunt. Hamburg cũng gây thất vọng không kém khi thất thủ 0-1 trước các vị khách đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng Augsburg. Dẫu sao, Hamburg vẫn còn làm được tốt hơn Schalke, đội bóng thậm chí còn để mất vị trí thứ 4 vào tay Frankfurt sau khi để thua Nurnberg tới 3 bàn không gỡ.
Bàn thắng
Bayer Leverkusen: Rolfes (75’)
Bayern Munich: Mario Gomez (37’), Wollscheid (87’, phản lưới nhà).
Đội hình thi đấu
Leverkusen: Leno - Carvajal, Wollscheid, Schwaab, Boenisch - Bender, Reinartz (Hegeler 61), Rolfes - Castro, Schürrle (Sam 46) – Kießling.
Bayern Munich: Neuer - Rafinha, Boateng, Dante, Alaba - Javi Martínez, Luiz Gustavo (Tymoshchuk 79) - Robben (Van Buyten 73), Schweinsteiger, Shaqiri - Gomez (Pizarro 72).
Kết quả loạt trận diễn ra đêm qua
Dortmund 5-1 Freiburg
Hamburg 0-1 Augsburg
Nurnberg 3-0 Schalke 04
Hoffenheim 0-0 Mainz 05
Bremen 2-2 Greuther Furth
Leverkusen 1-2 Bayern Munich
Bảng xếp hạng
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Tiêu Phong |
00:00 30/11/-0001