International Premier Tennis League 2014: Dù thua, Serena vẫn thấy hứng thú

09:57 Thứ ba 02/12/2014

Dù không thể giúp cho đội của mình giành được chiến thắng ngay ở vòng đấu đầu tiên của giải giao hữu International Premier Tennis League 2014 - đội Singapore Slammers của Serena Williams đã để thua liên tiếp 3 trận đấu trong vòng đấu đầu tiên - tay vợt đương kim số 1 nữ thế giới vẫn cảm thấy hứng thú với thể thức thi đấu “nhanh nhưng mà đầy thú vị” của IPTL.

Serena không ra sân trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, cô chỉ xuất quân trong ngày thi đấu thứ 2 dưới màu áo của Singapore Slammers ở trận đấu với Manila Mavericks. Cô đã đánh bại tay vợt người Bỉ Kirsten Flipkens với điểm số 6/3 trong trận đấu đơn nữ, nhưng lại để thua ở trận đôi nam nữ trước Andy Murray và Flipkens với điểm số 1/6 - Serena đánh cặp cùng với Lleyton Hewitt. Kết quả cuối cùng, Singapore Slammers của Serena đã thúc thủ trước Manila Mavericks với điểm số 19-27 bằng cái thể thức đánh tổng cộng 5 trận đấu riêng lẻ (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ và đơn nam huyền thoại) mà mỗi trận chỉ có 1 ván đấu duy nhất - điểm số được quyết định bằng số game thắng của 2 bên cộng thêm một số điểm số thưởng thêm. Không sao hết cả, mục tiêu của Serena ở IPTL chỉ là thỏa sự tò mò và tìm vui…

Serena Williams

Serena cho biết sau trận đấu trước đám đông 12.000 người đầy sống động ở sân đấu Mall of Asia Arena (Manila, Philippines): “Quả là không hề dễ dàng. Đây là giải đấu có thể thức thi đấu rất khó nắm bắt, nhưng tất nhiên, cũng nhờ như vậy mà tôi đã được trải qua rất nhiều khoảnh khắc đầy hứng thú, cùng với rất, rất nhiều niềm vui. Tôi yêu mến bầu không khí ở đây. Nếu bạn để thua trong một trận đấu, mọi người vẫn tươi cười và lạc quan với kết quả đó. Đó là điều khiến cho tôi cảm thấy yêu mến giải đấu này, yêu mến IPTL”. Sau 1 tháng trời vắng bóng ở các sân đấu (kể từ trận chung kết WTA Finals), Serena đã tái xuất hiện, cô đánh bại Flipkens bằng break-point ngay ở game đấu đầu tiên, sau đó liên tục rình rập để phản công đối thủ ở các cú giao bóng 2. “Thật là thú vị!”, Serena tâm sự về trận đấu của mình, “Cô ấy đã thi đấu thật sự rất tốt và cô ấy thực sự tạo cảm hứng, tạo tính giải trí rất cao cho đám đông khán giả ở trên khán đài. Tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc - khi được hiện diện, được thi đấu ở đây… Đám đông đã nhảy múa, lúc lắc bàn tay và mệt lử, tôi cũng nhảy múa, lúc lắc bàn tay và mệt lử”.

Trong khi Serena tiếp tục hiện diện trong đội hình của Singapore Slammers ở vòng đấu thứ 2 của IPTL 2014 - diễn ra vào giữa tuần này ở Singapore (từ ngày 2-12), trước khi chính thức tập trung tinh thần để chuẩn bị cho mùa giải mới 2015, Murray sẽ không thể tham dự 3 vòng đấu còn lại ở Singapore, New Dehli (Ấn Độ) và Dubai (UAE). Anh đã có màn kết thúc vòng đấu đầu tiên khá thành công khi đánh bại đại diện của đội Singapore Slammers là Nick Kyrgios với điểm số 6/5 sau loạt tie-break đếm ngược thời gian. Murray cho biết: “Thật là tuyệt vời khi kết thúc tuần lễ này với 2 chiến thắng”. Singapore và Manila Mavericks tỏ ra khá vất vả khi làm quen với IPTL 2014, nhưng Indian Aces thì không. Dù 2 tay vợt nổi danh của đội này là Roger Federer và Pete Sampars vẫn chưa hiện diện, đội đã giành được 3 trận toàn thắng, đạt được 12 điểm…

Kết quả cụ thể vòng đấu đầu tiên

Indian Aces - Singapore Slammers 26-16

Manila Mavericks - UAE Royals 24-29

UAE Royals - Singapore Slammers 28-22

Manila Mavericks - Indian Aces 14-24

UAE Royals - Indian Aces 20-28

Manila Mavericks - Singapore Slammers 27-19

Bảng tổng sắp tạm thời sau vòng đầu tiên

1. Indian Royals: 3 trận toàn thắng, 12 điểm

2. UAE Royals: 2 trận thắng, 1 trận thua, 10 điểm

3. Manila Maverick: 1 trận thắng, 2 trận thua 7 điểm

4. Singapore Slammers: 3 trận toàn thua, 4 điểm

Đỗ Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục