Hewitt, Stosur và nỗi buồn người Úc

16:00 Thứ ba 25/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thêm một lần nữa, sân chơi Masters 1000 tại Florida phải nói lời chia tay sớm với các tay vợt đến từ xứ sở chuột túi.

Trong khi các đồng nghiệp người Tây Ban Nha, Thụy Sỹ (nam) hay Nga, Mỹ (nữ) vẫn đang thi đấu thành công, thì quần vợt Úc lại thêm một lần nữa trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng.

Ở trận đấu tại vòng 3, chạm trán với Coco Vandeweghe (Mỹ), Samantha Stosur đã gục ngã đau đớn sau 3 set. Đó là trận đấu mà Stosur đã không thể hiện được các phẩm chất của một tay vợt từng vô địch Grand Slam. Sau khi thắng nghẹt thở set đầu với tỉ số 7-5, cô gái 28 tuổi đã bất ngờ chơi chùng xuống ở 2 set sau và thua lại 5-7, 5-7. Trận thua đó cũng chính thức chấm dứt cuộc chơi của người Úc tại đấu trường Masters 1000.

Stosur dừng chân tại vòng 3.

Khác với Stosur, các tay vợt nam của xứ sở chuột túi thậm chí còn không để lại được bất kì dấu ấn nào. Bernard Tomic - tay vợt từng được xem là tài năng nở sớm của quần vợt thế giới ngậm ngùi rời giải với trận thua kỷ lục 0-6, 1-6 trước Nieminen ngay vòng 1, sau đúng 28 phút tranh tài. Những lùm xùm phía hậu trường, từ việc người cha - ông John Tomic đi tù 8 tháng do đánh người, đến việc nhiều lần "bay đêm" với gái làng chơi đã khiến phong độ của ngôi sao sinh năm 1992 tụt dốc không phanh. Hiện anh đã tụt xuống tận hạng 74 TG.

Hewitt thậm chí còn bật bãi sớm hơn, ngay từ vòng 2 trước Nadal.

Một ngày sau đó, cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt tiếp tục thua đậm 1-6, 3-6 trước Rafael Nadal, và mới nhất là thất bại sốc của Stosur.

Tính ở giải nam lẫn nữ, Úc góp mặt cả thảy 7 đại diện. Song việc không có nổi một tay vợt nào đi quá vòng 3 thật sự là một kết quả báo động và đáng thất vọng. Nhất là khi những tài năng trẻ của họ như Thanasi Kokkinakis (sinh năm 1996), Nick Kyrgios (1995), James Duckworth (1992), Jordan Thompson (1994) chưa kịp "lớn" để thay thế các bậc đàn anh.

Đ.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục