ĐT Pháp: Trái tim và sự đam mê

20:45 Thứ tư 20/11/2013

Tổng thống Pháp, Francois Hollande sau khi chứng kiến màn ngược dòng thần kì của Les Bleus trước Ukraine đã nói rằng: “Hôm nay, các cầu thủ chơi bóng bằng cả trái tim và sự đam mê”.

Từ tuyệt vọng đến hạnh phúc

Thua 0-2 trên đất Ukraine với lối chơi và tinh thần bạc nhược, ĐT Pháp như chìm sâu vào bóng đêm. Buồn hơn nữa khi chính người hâm mộ đất nước hình Lục lăng cũng mất niềm tin ghê gớm vào thầy trò Didier Deschamps. Các cuộc thăm dò khảo sát của các tờ báo lớn Pháp trước trận tái đấu với Ukraine đều cho ra kết quả: Trên dưới 80% số người bình chọn không tin tuyển Pháp sẽ giành vé dự World Cup 2014. Nhiệm vụ thắng một Ukraine có chất lượng, có kỉ luật với tỷ số 3-0 tại Stade de France được coi là quá viển vông, thiếu thực tế với Pháp.

Nhưng sự sống đã nảy sinh từ trong cái chết với ĐT Pháp. Đứng trước ranh giới định mệnh, Les Bleus bỗng tràn đầy sức mạnh và bước qua. Vậy sức mạnh ấy đến từ đâu? Đó là từ người hâm mộ. Họ đã không quay lưng với ĐT Pháp vì lòng tự tôn dân tộc. Thậm chí, sân Stade de France còn được lấp đầy, không một chỗ trống (kể cả bên ngoài cũng xuất hiện lượng người khổng lồ đổ về xem qua màn hình lớn). Phải rất lâu rồi, Stade de France mới lại sống trong ngày hội bóng đá thực sự sôi động, và tuyệt vời đến vậy.

Người hâm mộ Pháp đã sát cánh bên ĐTQG lúc lâm nguy

Như HLV HLV Didier Deschamps thừa nhận rằng bầu không khí ấy gợi nhớ về ngày ông cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 tại nơi đây. Deschamps muốn thốt lên tất cả những lời tri ân tới người hâm mộ bởi họ đã cứu ông khỏi nguy cơ mất việc, cứu ĐT Pháp khỏi vết nhơ. Chủ tịch LĐBĐ Pháp, La Graet cũng nghẹn ngào chẳng kém: “Chưa bao giờ tôi thấy các cổ động viên cuồng nhiệt như thế. Đêm nay thật là tuyệt vời”. Còn với các cầu thủ, nguồn động lực ấy đã thổi bùng ngọn lửa đam mê chơi bóng vốn bị tắt bấy lâu nay của họ. Những trái tim vốn vô cảm, ngủ quên đã trở nên đầy dũng cảm và như thức tỉnh.

Trái tim và sự đam mê

ĐT Pháp xung trận khi lượng adrenaline trong máu tăng vọt của mỗi cầu thủ. Họ đã vứt bỏ cái suy nghĩ về 2 bàn thua trên Ukraine để chơi thứ bóng đá của riêng mình. Sơ đồ 4-3-3 mà Deschamps áp dụng đã thực sự phù hợp trong hoàn cảnh này. Valbuena đầy năng nổ bên cánh phải, tạo nên sự thanh thoát hơn hẳn so với Nasri rườm rà. Benzema tích cực tham gia phối hợp nhóm, di chuyển. Tương tự là Cabaye. Đó là ba sự thay đổi nơi tuyến trên của Deschamps và để lại dấu ấn rất rõ nét. Nhưng bất ngờ ở chỗ, người khai thông thế bế tắc cho Pháp lại phải những cái tên đó, mà lại từ Sakho, người đóng thế cho Koscielny bị treo giò.

Chiến công kì diệu của ĐT Pháp

1-0, 2-0 rồi 3-0. Giấc mơ cứ từng bước từng bước thành hiện thực với ĐT Pháp. Bàn thắng của Benzema ở phút 33 đã sai luật ư? Đúng là chân sút của Real Madrid đã rơi vào thế việt vị nhưng pha bóng ấy quả thật diễn ra quá nhanh. Và nói theo cách khác, chiến thắng của ĐT Pháp chẳng đáng bị lên án vì “vết gợn” ấy. “Những chú gà trống Gô-loa” đã cho thấy khát vọng tột đỉnh, và mang đến 90 phút đáng xem hơn bao giờ hết. HLV Formenko của Ukraine có trách trọng tài tuy nhiên ông cũng rất quân tử dành lời khen ngợi về sự lột xác kinh ngạc của đối thủ.

Người hâm mộ Pháp đã thay đổi, không còn “ghẻ lạnh” ĐTQG. HLV Deschamps đã thay đổi (chuyển sơ đồ từ 4-2-3-1 sang 4-3-3). Các cầu thủ đã thay đổi. Tất cả đến thật đúng lúc.
 
HLV Deschamps được thưởng "nóng"

Từ chỗ có nguy cơ lớn bị mất việc, HLV Deschamps sau khi giúp ĐT Pháp ngược dòng trước Ukraine, được FFF (LĐBĐ Pháp) gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để tiếp tục dẫn dắt Les Bleus đến năm 2016. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch FFF - Noel Le Graet cho biết: "Didier Deschamps đã giành được niềm tin tuyệt đối từ tôi và ông ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Pháp đến năm 2016".

Ribery nói gì?

Trước trận đấu, chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi buồn nhưng cuối cùng điều tốt đẹp cũng đã diễn ra. Chúng tôi đã có một cái tát ở Ukraine nên trận đấu đêm nay trở nên căng thẳng hơn. Thật tuyệt vời là niềm vui đã đến. Đó là một trận đấu đẹp. Chúng tôi rất, rất hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi có thể trở lại CLB với niềm vui và bắt đầu nghĩ đến Brazil. Pháp sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào ở Brazil. Chúng tôi đã thể hiện được khả năng của mình”.


 

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục