“Cây sào 1m98” là sự ám ảnh của Tấn Trường và đồng đội

13:42 Thứ năm 07/04/2016

(TinTheThao.com.vn) – Kim Shin-wook là cầu thủ cao nhất trên sân và đóng vai trò quyết định trong sự thành bại của Jeonbuk Motors trong chuyến làm khách trên sân Becamex Bình Dương.

Trong đội hình xuất phát của ĐKVĐ K-League có sự xuất hiện của cầu thủ trẻ mang số áo 99. Sở dĩ anh được chú ý là bởi chiều cao 1m98, cao nhất trên sân Gò Đậu chiều 6/4. So với thủ môn Tấn Trường của B.BD, Shin-wook nhỉnh hơn tận… 10cm. Ảnh: Quang Thịnh.
Không những sở hữu chiều cao rất tốt mà đến khả năng bật nhảy của Shin-wook cũng rất đáng nể. Chân sút này có thân hình khá mảnh mai nên hỗ trợ tốt cho sức bật mỗi khi tranh chấp bóng bổng. Hàng thủ của B.Bình Dương gần như không phải là đối thủ của Shin-wook. Ảnh: Quang Thịnh.
Nắm được sự điều chỉnh này của Jeonbuk Motors khi cho Shin-wook đá từ đầu nên HLV Thanh Sơn đã cắt cử tiền đạo Nsi phải lùi về thật sâu kèm số 99 trong các tình huống cố định, vì Tấn Trường còn phải bảo vệ khung thành và không thể tranh chấp tay đôi từ xa. Ảnh: Quang Thịnh.
HLV của B.BD cho biết Kim Shin-wook chính là thay đổi chiến thuật đáng chú ý nhất của Jeonbuk Motors so với trận lượt đi. CLB từ Hàn Quốc chuyển từ đá ngắn ở trận thắng 2-0 thành phất bóng dài cho trung phong 1m98 làm tường. Ảnh: Quang Thịnh.
Và cầu thủ đáng chú ý này đã tạo nên sự khác biệt bằng pha nhả bóng bằng đầu rất đẹp cho đồng đội gỡ hòa 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đó chỉ là một trong số nhiều tình huống mà cầu thủ Jeonbuk Motors sử dụng cái đầu của Shin-wook làm “trạm trung chuyển”. Ảnh: Quang Thịnh.
Một hình ảnh khá thú vị khi hậu vệ Xuân Luân đứng cạnh Kim Shin-wook. Độ vênh khá chênh lệch giữa đa số cầu thủ Việt Nam so với “số 99” khiến họ bị ám ảnh bởi “cây sào 1m98”. May mắn là phần thắng cuối cùng thuộc vệ đội chủ nhà khi tận dụng thành công hai quả penalty của Anh Đức và bàn còn lại của Nsi. Ảnh: Quang Thịnh.
Theo sát và có nhiều tình huống tranh chấp tay đôi với Shin-wook nhất chắc có lẽ là trung vệ Trương Đình Luật. Như chúng ta thấy, số 20 của B.BD gần như “bay giữa ngân hà” với khuôn mặt vô cùng hốt hoảng vì sắp tiếp đất bằng lưng. Ảnh: Quang Thịnh.
Với việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khung thành Tấn Trường mà Shin-wook tạo ra, Jeonbuk Motors đã chịu thất bài chung cuộc 2-3 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay FC Tokyo. B.BD vẫn xếp chót bảng với 4 điểm nhưng thu hẹp khoảng cách đáng kể với các đội phía trên. Ảnh: Quang Thịnh.
Quang Thịnh | 13:26 07/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục