Adrien Broner (phải) trong một pha tấn công quyết liệt Gavine Rees. |
Broner đã chứng tỏ ưu thế áp đảo bằng một cú đấm móc từ dưới lên khiến Rees ngã vật xuống sàn đài ở hiệp thứ 4, tuy nhiên, võ sĩ 32 tuổi này đã gượng dậy được. Đến hiệp thứ 5, Broner lại một lần nữa đấm quỵ Rees khi tung ra một cú quai cực mạnh trúng vào mạn sườn của đối thủ. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, trọng tài vẫn chưa ra dấu hiệu quyết định kết thúc sớm trận đấu, cho đến khi HLV của Rees - Gary Lockett - tung khăn đầu hàng. Đó cũng là trận thua thứ 2 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Rees!
Broner đã có 2 đai vô địch của 2 hạng cân thuộc 2 tổ chức khác nhau. Anh từng là nhà vô địch hạng siêu lông của WBO, nhưng trong trận bảo vệ đai vô địch hồi tháng 7 năm ngoái trước Vicente Escobedo, Broner bị phát hiện… thừa cân (nặng hơn 1,5 kg so với giới hạn cân nặng quy định). Đó là lý do anh đã bị tước đai vô địch dù thắng đối thủ cũng bằng knock-out kỹ thuật trong hiệp thứ 5 - Escobedo cũng quăng khăn đầu hàng (tính cho đến thời điểm này, Broner đang sở hữu 22/26 trận thắng bằng knock-out).