Bạn đã hiểu vì sao U22 Việt Nam "suýt ôm hận" trước U22 Singapore?

22:02 Thứ ba 03/12/2019 | 4

TinTheThao.com.vnCác học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục duy trì mạch toàn thắng, nhưng 90 phút trên sân Rizal hôm 03/12 đã diễn ra theo kịch bản bất ngờ.

U22 Singapore không hề được đánh giá cao trước khi bước vào cuộc đụng độ với U22 Việt Nam bởi họ đã chính thức bị loại ở bảng B, trong khi cũng chưa biết mùi chiến thắng tại SEA Games 30. Tuy nhiên, suýt chút nữa các học trò của huấn luyện viên Fandi Ahmad đã gây sốc trước Binh đoàn Rồng vàng...

Chúng ta có lẽ nên thẳng thắn thừa nhận rằng, U22 Việt Nam đã phải trải qua 45 phút đầu tiên khó khăn nhất kể từ đầu giải, ngay cả khi tỉ số trên sân vẫn chỉ là 0-0 khi cả hai bước vào giờ nghỉ giải lao. U22 Singapore bịt kín mọi con đường vào khung thành đội nhà nhưng cũng tạo ra vài cơ hội tương đối nguy hiểm.

Bạn đã hiểu vì sao U22 Việt Nam

 Hiệp đấu đầu tiên rõ ràng là sự thất vọng với Quang Hải khi anh dính chấn thương và U22 Việt Nam gặp khó.

Đội bóng áo đỏ thực sự đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng cách tiếp cận trận đấu của U22 Việt Nam, họ triển khai khối đội hình thấp (Low Block) và chơi quyết liệt trong từng pha tranh chấp, dùng sức mạnh để áp đảo khu vực trung tuyến, trong bối cảnh nhạc trưởng Quang Hải buộc phải rời sân vì chấn thương cơ.

Rơi vào thế khó ở các pha ban bật trung lộ, U22 Việt Nam chấp nhận đưa bóng ra cánh nhưng cũng không mang lại hiệu quả. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội được đánh giá cao hơn hoàn toàn không thể dứt điểm dù vẫn có những tình huống chuyền dài vào trong khu vực cấm địa của U22 Singapore.

Phải đến khi chủ lực Tiến Linh vào sân, đội bóng áo trắng mới bắt đầu gây sức ép toàn diện lên khung thành đối thủ, tương tự những gì xảy ra sau giờ nghỉ ở trận thắng Indonesia. Nhưng thật khó khăn là U22 Việt Nam vẫn phải cần đến một tình huống cố định để kết liễu đối thủ... lần này đến lượt Đức Chinh tỏa sáng.

Sự khác biệt có thể dễ dàng nhận ra về cách chơi mà thầy Park muốn áp dụng trong hai hiệp, bởi U22 Việt Nam không thể có được bất cứ cú đá phạt góc nào trong 45 phút đầu tiên, nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, mặc dù nó xảy ra hơi muộn so với dự kiến. Một tình huống "đúng bài" theo như các chuyên gia!

'Đó là 1 bàn thắng rất đúng bài của U22 Việt Nam' - Bóng Đá

 Sau tất cả, U22 Việt Nam vẫn tìm được sự sống bằng các quả bóng chết.

Trên thực tế, ông Ahmad đã khẳng định trong buổi họp báo sau trận về sự vượt trội của các học trò so với đối thủ ở hiệp đầu và bày tỏ sự hài lòng khi chơi một trận tuyệt vời trước đại diện mạnh nhất bảng, mặc dù ông cũng nói rằng thất bại hôm nay đơn thuần là khi đối thủ tận dụng tốt cơ hội từ pha bóng cố định.

Trong khi đó, thầy Park đánh giá rất cao người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Tuy vậy, bản lĩnh của một đội bóng mạnh hơn vẫn lên tiếng đúng lúc. U22 Việt Nam tiếp tục hạ sát đối thủ bằng một pha bóng cố định, kịch bản họ từng thể hiện ở các trận trước tại SEA Games năm nay.

Trung Quân | 21:00 03/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục