ATP World Tour Finals 2014: 8 tấm vé đều đã có chủ nhân

08:54 Chủ nhật 02/11/2014

“Đội hình khủng và hùng hậu” của giải ATP World Tour Finals 2014 đã chính thức được xác định. Tomas Berdych, Kei Nishikori và Milos Raonic đã trở thành những chủ nhân của những tấm vé cuối cùng bắt chuyến tàu đến Nhà thi đấu O2 tại London. ATP World Tour Finals 2014 sẽ là cuộc tranh tài giữa “bát đại cao thủ” Novak Djokovic (Serbia), Roger Federer (Thụy Sĩ), Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ), Marin Cilic (Croatia), Andy Murray (Anh), Tomas Berdych (CH Séc), Kei Nishikori (Nhật Bản) và Milos Raonic (Canada). Giờ đây, dư luận chỉ còn chờ Paris Masters 2014 hạ màn để

Với chiến thắng 6/7 (4-7), 6/4, 6/4 trước Kevin Anderson, Tomas Berdych đã giành quyền vào chơi trận bán kết Paris Masters và cũng đủ điều kiện tham gia ATP World Tour Finals 2014. Tay vợt người CH Séc cho biết sau khi giành vé tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP World Tour lần thứ 5 liên tiếp: “Không cần biết bạn đã có bao nhiêu lần giành vé tham dự giải đấu, chuyện này chưa bao giờ trở thành một thói quen nhàm chán. Đó luôn là bằng chứng chứng tỏ bạn đã trải qua một mùa giải tuyệt vời, đặc biệt trong cái giai đoạn khó khăn của làng quần vợt thế giới ngày hôm nay, khi bạn và những người khác chỉ được đấu tranh giành 4 suất thi đấu, vì 4 suất còn lại hầu như… đã có chủ sở hữu (ý Berdych muốn ám chỉ đến sự hiện diện của Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray ở vị trí tốp đầu trên bảng xếp hạng ATP World Tour hàng năm). Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đặc biệt, tôi thích cái cách mà mình giành vé đến London trong mùa giải năm nay, đó là những nỗ lực tự bản thân, vì tôi không phải chờ đợi bất kỳ ai thắng hay thua bất kỳ cái gì cả. Rõ ràng, điều đó mang lại những cảm giác thật tuyệt vời. Để khiến cho mọi thứ diễn ra theo cách thức như thế này đúng là một phần thưởng tốt nhất, là phần thưởng tuyệt diệu nhất!”.

Tomas Berdych giành vé đến London

Trận bán kết Paris Masters 2014 đối mặt với “tay súng trẻ” Milos Raonic chính là trận bán kết thứ 8 mà Berdych (á quân Paris Masters 2005) kinh qua trong mùa giải năm nay. Berdych đã thắng trong 5/7 trận bán kết ở trong quá khứ. Sau đó, anh đã thắng 2/5 trận chung kết, giành được 2 danh hiệu ở Rotterdam và Stockholm. Nhìn chung, Berdych đã có một mùa giải 2014 khá thành công khi giành được 54 trận thắng - chỉ để thua 19 trận. Anh cũng đã lọt đến bán kết Australian Open (chỉ để thua Stan Wawrinka, tay vợt sau đó đăng quang ngôi vô địch), và lọt đến tứ kết cả Roland Garros lẫn US Open!

Trong khi đó, “hai tay súng trẻ” Kei Nishikori và Milos Raonic cũng đã đạt được mục tiêu của mình. Đương kim á quân US Open đã trở thành tay vợt châu Á đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào ATP World Tour Finals sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là David Ferrer 3/6, 7/6 (7-5), 6/4 ở tứ kết Paris Masters. Chiến thắng này đưa Nishikori lọt vào bán kết, nơi anh đối mặt với đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic. Nishikori đang tập trung cho trận bán kết Paris Masters, nhưng chắc chắn, không ít thì nhiều, anh cũng phải suy nghĩ đến ATP World Tour Finals - vào một tuần lễ nữa…

Chiến thắng đầy bất ngờ có điểm số 7/6 (7-5), 7/5 trước Roger Federer, tay vợt đang ráo riết cạnh tranh ngôi số 1 thế giới cùng với Nole, đã đưa Raonic tiến thắng vào trận đấu bán kết, nơi anh sẽ đối mặt với Tomas Berdych. Đánh bại được Federer, Raonic còn sợ gì ai? Và cái phần thưởng cao quý nhất cho chiến tích đó chính là tấm vé đến London. Raonic đã trở thành người Canada đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP World Tour, và anh cũng trở thành tay vợt lứa “9x” đầu tiên trong lịch sử giành quyền đến giải đấu danh giá dành cho 8 tay vợt mạnh nhất…

Đỗ Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục