5 biến động lớn trên sân cỏ châu Âu trong tuần

16:45 Thứ ba 24/09/2013

Các giải vô địch quốc gia vừa chứng kiến sự thay đổi đáng kể trên bảng điểm và cả diễn biến bất ngờ mang tính cá nhân.

Tờ Telegraph tổng hợp những sự kiện "nóng" từ 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga và Serie A.

Balotelli đá hỏng phạt đền lần đầu trong đời

Trận đại chiến Napoli - Milan hôm chủ nhật là đêm buồn đối với Balotelli. Tiền đạo lắm tài nhiều tật người Italy đã đánh mất kỷ lục sút penalty chính xác 100% khi đối mặt với Jose Reina trên chấm 11m..


Phút 61 của trận đấu, Balotelli bước lên thực hiện quả 11m thứ 27 trong sự nghiệp của mình với khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi. Trái với 26 lần thành công trước đó, lần này Super Mario bị thủ thành người Tây Ban Nha.

Balotelli mất kỷ lục, Milan cũng có một đêm thất vọng. Đội bóng đỏ đen sau 4 trận chỉ có vỏn vẹn 4 điểm và xếp thứ 11 tại Serie A.

Bắc London dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Không phải Chelsea, Man Utd hay Man City - 3 cái tên được nhà cái đánh giá cao nhất cho chức vô địch mùa này, hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, Arsenal và Tottenham đều là đại diện vùng Bắc London.


Telegraph từng ví Ozil như nhân viên cứu trợ của Liên hiệp quốc ở những quốc gia châu Phi với các nhiệm vụ phân phát thức ăn, nước uống, thuốc men và cả niềm tin lên người bản địa. Một ví von đầy hình tượng nhưng lại đúng đối với Arsenal hiện giờ. Người hâm mộ Pháo thủ đang phát cuồng với tuyển thủ quốc gia Đức và anh đáp lại sự tin tưởng ấy bằng những đóng góp lớn trên sân cỏ. Có Ozil, Arsenal thắng như chẻ tre và lên ngôi đầu với 12 điểm.

Cùng có thành tích với Arsenal là hàng xóm Tottenham. Spurs bán đi ngôi sao sáng nhất Gareth Bale nhưng tái đầu tư khôn ngoan bằng những bản hợp đồng chất lượng. Soldado, Eriksen và mới đây là Paulinho đã lên tiếng đúng lúc để mang về chiến thắng quý giá cho đoàn quân của HLV Villas Boas. "Giáo sư" Wenger từng nói Spurs bổ sung quá nhiều cầu thủ mới và họ cần có thời gian ổn định. Vì vậy, việc “Gà trống” có những chiến thắng liên tiếp đầu mùa là một bất ngờ. Trong tương lai gần, khi các tân binh đã hòa nhập với lối chơi mới, Tottenham sẽ còn nguy hiểm hơn.

Ngôi sao chấn thương giờ chót

Đêm chủ nhật, Real Madrid tiếp Getafe mà không có cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Gareth Bale. Danh sách 11 cầu thủ ra sân có tên Bale và anh chỉ bị rút khỏi danh sách này trong buổi tập khởi động trước trận. Vậy là hàng vạn khán giả được một phen thất vọng khi không thể chứng kiến màn trình diễn đầu tiên của ngôi sao xứ Wales trên sân Bernabeu.


Chịu chung tình cảnh như Bale còn có Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan bất ngờ gặp chấn thương trước giờ thi đấu khiến trận derby Manchester có chút không trọn vẹn. Tiền đạo người Hà Lan phải ngồi ngoài, các pha hãm thành của "Quỷ đỏ" mất hẳn sự sắc bén vốn có.

Giải Ngoại hạng Anh tuần trước cũng chứng kiến trường hợp Theo Walcott làm các bình luận viên rơi vào thế "việt vị" trước trận đấu. Tiền đạo của Arsenal có tên trong danh sách thi đấu nhưng giờ chót lại bị ốm, đành ngồi trên hàng ghế khán giả theo dõi đồng đội chơi bóng.

Barca lần đầu tiên sau 5 năm kiểm soát bóng ít hơn đối thủ

Giới chuyên môn vừa mở ra những cuộc tranh luận căng thẳng sau trận thắng đậm 4-0 của Barca trước Rayo Vallecano hồi cuối tuần. Không căng thẳng sao được khi các số liệu thống kê chỉ ra rằng Barca chỉ có 45% thời gian kiểm soát bóng.

Lần gần nhất đương kim vô địch La Liga nhường quyền cầm bóng cho đối thủ diễn ra vào năm 2008, trong trận đấu mà đội bóng sọc đỏ xanh chịu thua Real Madrid 1-4 trên sân Bernabeu. Hè vừa qua, Barca cũng để Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đó là trận giao hữu mà đội bóng Tây Ban Nha không ra sân bằng đội hình mạnh nhất.


Tuy nhiên, kiểm soát bóng nhiều hơn không đồng thuận với sức ép lên khung thành đối phương. Barca cầm bóng ít hơn nhưng các đợt tấn công của họ đều tỏ ra sắc sảo và có tốc độ cao. Các cule cho biết chiến thắng mới là quan trọng, chứ không phải con số thống kê. Trong khi đó, một số ý kiến bình luận kiểm soát bóng đã là thương hiệu của Barca và nếu đánh mất đặc trưng đó, đội bóng sẽ mất đi bản sắc.

"Man xanh” thảm sát “Bầy quỷ đỏ”

Trận derby thành Manchester tưởng chừng sẽ diễn ra hấp dẫn nhưng lại trở thành thế trận một chiều cho Man City. Thất bại của Man Utd thực sự là một cú sốc, không chỉ về mặt tỷ số mà còn ở cách họ gục ngã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.


Khi kim đồng hồ chỉ ở phút 50, tỉ số đã là 4-0 và Man Utd không có lấy một cơ hội. Trận đầu được định đoạt quá nhanh. Các học trò của HLV Pellegrini chơi thuyết phục hơn, trái với hình ảnh thiếu tính tổ chức và sớm đầu hàng của đội khách.

Phải đợi đến khi Man City chủ động chơi phòng ngự phản công, Man Utd mới có được bóng để triển khai tấn công. Bàn thắng đẹp mắt của Rooney chỉ mang tính danh dự chứ không cứu vãn được gì đáng kể cho "Quỷ đỏ".
Hữu Nhơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục