Brazil, khi ánh hào quang trở lại

15:15 Thứ bảy 25/03/2017

TinTheThao.com.vnCòn quá sớm để nói về một Brazil lừng lẫy trong quá khứ đã trở lại. Nhưng màn trình diễn ấn tượng vừa qua ở vòng loại World Cup là quá đủ để hy vọng.

Về mặt lý thuyết, Brazil vẫn chưa chính thức vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Nếu thua tất cả các trận còn lại, Brazil vẫn có khả năng rơi xuống vị trí thứ 6 - đồng nghĩa với việc bị loại. Nhưng chuỗi những chiến thắng liên tục dưới thời Tite khiến rất ít người tin chuyện đó có thể xảy ra.

 - Bóng Đá

 Brazil tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng

Vấn đề ở đây là cho dù đã gây ấn tượng ở vòng loại như vậy, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về một Brazil của Ronaldo, Romario, Ronaldinho hay xa hơn là Zico,.. đã trở lại. Rất nhiều đội bóng đã hủy diệt các đối thủ ở vòng loại, nhưng rồi gây thất vọng ở vòng chung kết. Từ giờ đến giải đấu trên đất Nga vẫn còn hơn 1 năm nữa, và phong độ của các đội bóng có thể thay đổi rất nhiều.

Nhưng bài test hôm thứ Sáu vừa rồi ở thủ đô Montevideo (Uruguay) là minh chứng cho thấy, Brazil của hiện tại đang là Brazil tốt nhất trong 15 năm qua, kể từ chức vô địch World Cup 2002 trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc. Gặp Uruguay trên sân đối phương - nơi đội chủ nhà có tỷ lệ thắng 100% (ghi 16 bàn để thua 1 bàn), Brazil bị chọc thủng lưới trước nhờ công của Edinson Cavani.

Dưới thời HLV Oscar Tabarez, Uruguay không chơi đẹp mắt, nhưng vô cùng hiệu quả và thực dụng. Nhưng đó là tất cả những gì Uruguay - đội bóng xếp thứ hai trên bảng xếp hạng - và có lẽ là đội bóng mạnh thứ nhì ở Nam Mỹ lúc này, làm được. Phần còn lại thuộc về Brazil, với 4 bàn thắng thuyết phục.

Cú hat-trick của Paulinho - cầu thủ đang chơi tại Trung Quốc là minh chứng cho thấy tài dùng người của Tite. Carlos Dunga đã làm điều này trước đây - gọi nhiều cầu thủ chơi bóng ở Trung Quốc hay giải quốc nội - ở đẳng cấp thấp hơn lên tuyển, nhưng chỉ Tite biết chính đội tuyển Brazil đang cần gì.

 - Bóng Đá

 Brazil gần như đã có mặt tại Nga năm tới

Năng lượng, sự đơn giản, cần cù và thầm lặng, Paulinho làm nền đủ để Neymar hay các ngôi sao khác ghi bàn. Và khi đối phương không để ý, chính anh là người kết liễu. Màn trình diễn trước Uruguay biến Brazil trở thành một đội bóng hoàn hảo, rất ít lỗi, ngẫu hứng vừa phải (như bàn thắng lốp bóng của Neymar), biết cách kết liễu đối phương. Uruguay là một đội bóng có khả năng kiểm soát tuyến giữa cực tốt. Nhưng Brazil biết cách trừng phạt họ.

Những năm tháng làm việc trong nước dường như đã giúp huấn luyện viên Adenor Leonardo Bacchi (còn được biết với tên Tite) dung hòa được mọi thứ. Kể từ khi HLV 55 tuổi lên nắm quyền dẫn dắt Brazil, họ toàn thắng cả 8 trận, giữ sạch lưới 6 trận, khi 22 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Một con số vô cùng ấn tượng.

Nhưng vẫn có chút lăn tăn ở đây. Ngoài Brazil hay Uruguay, các thế lực khác như Argentina và Colombia - dù đang xếp thứ 3 và 4, lại thể hiện một bộ mặt không mấy thuyết phục. Chile thì đang sa sút. Ecuador hay Paraguay chưa bao giờ ở đẳng cấp của Brazil. Mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ sau hơn 1 năm nữa, trên đất Nga. Nhưng rõ ràng người Brazil có lý do để lạc quan. Bóng đá ở đây quá quan trọng để họ có thể thôi đặt kỳ vọng.

Video trận Uruguay vs Brazil 1-4:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:00 25/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục