'Vòi bạch tuộc cá độ'

13:10 Thứ bảy 17/08/2013

Đã là mùa giải chuyên nghiệp thứ 13, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn như lạc mê cung không có lối ra. Nhiều trận cầu có mùi bán độ, nhưng ban tổ chức giải lẫn người làm quản lý bóng đá vẫn cứ phải ca điệp khúc “bằng chứng đâu”. Trong lúc ấy, các mạng cá độ, những tổ chức ngầm vẫn vươn xa vòi bạch tuộc ngày càng tinh vi các trận đấu ở V-League, hạng Nhất đến cả giải phong trào…

Ở “vùng trũng” Đông Nam Á, giải chuyên nghiệp V-League được xem là đắt giá, hào nhoáng so với các giải đấu láng giềng. Song vẻ ngoài mỹ miều không che được thực trạng đáng buồn là các biểu hiện tiêu cực quá phổ biến. Không mùa giải nào kết thúc mà chẳng có những trận đấu có mùi bán độ, bóng “bàn” từ phía hậu trường.

Đề án cá cược bóng đá cần sớm được áp dụng

Lực lượng điều tra cũng đã vào cuộc, nhưng đến nay đa số các nghi án vẫn chưa có câu trả lời. Chưa kể nhiều sự cố động trời khác từng bị đánh chìm xuồng, khi ban tổ chức cho biết không có bằng chứng cụ thể để xử phạt. Sự việc lại đẩy lên một cao trào mới, khi bốn trọng tài điều khiển trận Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai bị tố nhận 100 triệu đồng từ người lạ. Cả hai đội bóng đều khẳng định mình vô can, trong lúc kẻ đứng sau lưng dật giây vẫn chưa lộ diện. Chỉ đến khi bầu Đệ của Thanh Hóa sau va chạm với lực lượng trọng tài, khẳng định có thế lực mafia ngầm đứng sau lưng giật dây trọng tài lẫn giải đấu, thì sự tác động ghê gớm từ giới cá độ ngầm mới được xới lên.

Đấy không phải là vấn đề mới khi thực chất đã có những đường dây cá độ ngầm ở Việt Nam tổ chức đặt cược các trận đấu bóng đá quốc tế. Theo tính toán từ các cơ quan điều tra, mỗi năm số ngoại tệ bị chảy ra nước ngoài từ việc cá độ bất hợp pháp là rất lớn. Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 20 từ ngày 12 đến 21/8 cũng đưa ra ý kiến về nghị định kinh doanh, đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế lẫn kinh doanh casino, để tránh thất thu và quản lý tốt hơn về mặt nhà nước.
Tiếc rằng việc đặt cược bóng đá trong nước theo kiểu xổ số bóng đá vẫn chưa thể áp dụng. Có rất nhiều vật cản về kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng xử lý các tỷ lệ đặt cược, nhưng quan điểm chung là ngại đụng chạm mảng “tế nhị” này. Đó là nguyên nhân nhiều trận đấu nổi cộm, có mùi ở giải chuyên nghiệp của ta nhiều năm qua vẫn không có kết luật cuối cùng.

Càng về cuối càng nhiều trận đấu thật giả lẫn lộn, nhưng ban tổ chức giải cũng đành “mũ ni che tai” vì thiếu bằng chứng. Trong khi ấy, tỷ lệ chấp banh trong các trận đấu ở V-League, lẫn diễn biến các bàn thắng, thẻ vàng các trận đấu ở giải chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất đều được cập nhập liên tục trên các trang cá độ quốc tế trong vài năm trở lại đây.
Lật lại vấn đề từ việc tổ trọng tài nhận 100 triệu từ nhân vật bí ẩn, những bàn tay giấu mặt quả thật đáng sợ. Rất khó cho những ông bầu như bầu Trường, bầu Thụy, bầu Thắng hay ban tổ chức giải có thể kiểm soát hậu trường bóng đá nội, trong khi giới xã hội đen trực tiếp nắm mảng cá độ ở quy mô quốc tế còn có thể quen biết, tiếp cận cầu thủ và trọng tài từ hậu trường một cách dễ dàng.

Bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều sóng gió trong một năm trở lại đây, khi các ông bầu lần lượt bỏ bóng đá. Các cầu thủ quen sống cảnh sung sướng nay trở lại bình dẫn dễ có thể bán mình cho quỷ dữ sai khiến. Và e rằng vòi bạch tuộc bán độ không chỉ ở giải chuyên nghiệp mà còn lây lan những giải đấu phong trào đang thành hiện thực, khi cánh tay nối dài của giới cá độ ngầm ngày càng lan rộng.
E rằng lúc đó, bóng đá Việt Nam sẽ thực sự loạn nếu không có một cuộc thanh lọc mạnh mẽ để cắt đi những “vòi bạch tuộc” cá độ đang phủ bóng sân cỏ nước nhà.

Hữu Quý | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục