Trước khi Bolt tiến đến tiếng gọi của lịch sử điền kinh Olympic với tư cách vận động viên đầu tiên giành cú đúp huy chương vàng trong hai kì thế vận hội liên tiếp, anh đã đưa ngón tay của mình lên môi như thể muốn cả thế giới phải dõi theo mình. Usain Bolt đã chạy với cử chỉ ngón tay như thế, trước khi gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng tôi là VĐV số 1 thế giới. Những tiếng chỉ trích im bặt. Một huyền thoại điền kinh được xác lập. Sau đó, dưới những ánh đèn flash của các phóng viên ảnh hướng về mình, vận động viên 25 tuổi này vẫn kịp thực hiện màn ăn mừng chiến thắng.
Usian Bolt - Ảnh: Getty |
Dù không thiết lập kỷ lục mới ở nội dung 200m, 19 giây 32 đã là thành tích tốt thứ ba trong sự nghiệp thi đấu của tia chớp người Jamaica. 16 năm trước, với thành tích trên, vận động viên người Mỹ Michael Johnson đã giành huy chương vàng ở Olympic Atlanta. Bước đi với những sải chân dài ngay từ lúc xuất phát, Usain Bolt đã loại bỏ các đối thủ xung quanh mình một cách thuyết phục. Việc bắt kịp Bolt giống như một nhiệm vụ bất khả thi.
Tất nhiên, Yohan Blake, người đồng đội cùng chung một màu cờ tổ quốc với Bolt, không nghĩ như vậy. Vận động viên 22 tuổi này đã từng đạt thành tích 19 giây 26 ở nội dung 200 mét, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử nội dung thi đấu này. Anh vẫn tin vào chút hy vọng mong manh và đã ganh đua quyết liệt cùng Bolt khi cả hai cùng bước vào đoạn đường thẳng. Nhưng dù có gồng hết cỡ những múi cơ, cơ mắt và cơ miệng đã hoạt động hết công suất, anh vẫn không thể ngăn được ngày vui của người đồng đội. Anh chỉ cán đích với thành tích 19 giây 44. Blake thu về những con số 2: thành tích tốt thứ hai trong sự nghiệp, huy chương bạc thứ hai ở Olympic lần này.
Sau khi hoàn thành mục tiêu, Bolt cho biết: “Đó là những gì tôi đã làm được khi đến với Thế vận hội này, tôi bây giờ đã là một huyền thoại sống”. Đúng, chiến tích này của anh xứng đáng được gọi là huyền thoại, vì nó đã diễn ra trong bối cảnh mà mọi thứ như muốn chống lại giây phút vinh quang này. Những vấn đề gặp phải ở lưng, tai nạn xe hơi và hai lần bị Blake đánh bại, tất cả những thử thách này khiến cho chiến thắng này thêm ngọt ngào, thêm vĩ đại. Bolt hồ hởi với chiến công này: “Tôi đúng là vận động viên vĩ đại nhất hiện vẫn còn đang thi đấu. Tôi không còn bất cứ thử thách nào cần phải chinh phục ở Olympic này nữa. Tôi đã cho cả thế giới này thấy mình là người giỏi nhất và giờ tôi muốn tự mình tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này”.
Chiến thắng này, cùng với huy chương vàng trước đó ở cự ly 100m, như một câu trả lời đanh thét cho bất kì nghi ngờ nào về phong độ của Bolt trước thềm Thế vận hội. Hơn nữa, 200 mét mới là cự ly sở trường của Bolt, khi nó gợi lại cho anh chiến tích trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất ở giải VĐ điền kinh trẻ thế giới. Khi đó Bolt mới... 15 tuổi.
Tất nhiên, Bolt vẫn còn có một nội dung tranh tài nữa, đó là chạy tiếp sức 4x100 mét nam cùng với ĐT Jamaica. Anh chắc chắn vẫn muốn giúp cho đất nước mình phá kỷ lục thiết lập ở giải VĐ điền kinh thế giới diễn ra vào năm ngoái.
Sau đó, chúng ta thử hình dung tương lai của Usian Bolt ra sao. Có thể, anh sẽ tham gia kỳ Olympic sau đây 4 năm với tư cách của một VĐV...nhảy xa. Hoặc một kịch bản hay hơn, chúng ta sẽ thấy một cầu thủ bóng đá mang tên Usian Bolt khoác áo Man Utd. Mới đây, Rio Ferdinand đã viết trên Twitter: “Nếu cậu (Bolt) muốn thử sức, hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo Sir Alex cho cậu cơ hội”.
Tất nhiên, ai cũng có quyền nghĩ đến những mong muốn kể cả là điên rồ nhất trong tương lai. Còn bây giờ, không bàn cãi gì nữa, Bolt là VĐV điền kinh xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại.
|