Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Phía sau vinh quang

18:59 Thứ tư 09/02/2022

Làm nên kỳ tích dự World Cup, phía sau ánh hào quang của tuyển nữ Việt Nam là những thiệt thòi, hi sinh.

Người hùng thầm lặng và bàn thắng tặng cha đã mất

Từ đường chuyền của đồng đội, Bích Thùy đỡ bóng một chạm trước khi tung cú sút căng tung lưới thủ thành Đài Loan (Trung Quốc), ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam trong trận play-off lấy vé dự World Cup 2023.

Trong suốt nhiều năm, Bích Thùy luôn chỉ có những đóng góp thầm lặng, nhưng lần này cô gái quê Quảng Ngãi đã tỏa sáng, có bàn thắng để đời giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu ghi tên mình ở sân chơi World Cup.

Cũng như các đồng đội và ban huấn luyện, Bích Thùy không thể kìm được những giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì quá nhiều đánh đổi mới có được kỳ tích như ngày hôm nay.

 - Bóng Đá

Bích Thùy có bàn thắng để đời.

Với Bích Thùy, bàn thắng quyết định trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) cũng chính là món quà mà cô muốn dành tặng cho người cha quá cố mà trong một đợt làm nhiệm vụ khác cô đã nhận tin dữ từ quê nhà.

"Bố ở trên trời phù hộ cho tôi, cho tuyển nữ Việt Nam", tiền vệ mang số áo 23 nghẹn ngào.

 - Bóng Đá

Giấc mơ World Cup đã trở thành hiện thực.

Ở giải lần này, Bích Thùy là một trong những cầu thủ mắc Covid-19 muộn nhất khi tuyển nữ Việt Nam có mặt ở Ấn Độ. HLV Mai Đức Chung kể lại: "Bích Thùy và nhiều cầu thủ ra sân không thở được, không chạy được, chuẩn bị chạy thì ngã do chưa hồi phục sức lực".

Dù sức khỏe yếu, ra sân dưới trời nắng hơn 30 độ, nhưng cầu thủ người miền Trung vẫn vượt lên tất cả để cùng đội tuyển làm nên kỳ tích lịch sử.

World Cup rồi mới... lấy chồng

Trước khi tham dự VCK Asian Cup 2022, tiền đạo Huỳnh Như hóm hỉnh: "Đừng ai hỏi Tết này tôi có lấy chồng không nhé. Tết này chúng tôi còn bận tranh vé World Cup. Đây là giấc mơ của cả đời cầu thủ. Còn chuyện chồng con, cứ để sau...".

Gác lại hết những chuyện ngoài chuyên môn, Huỳnh Như và các đồng đội dồn sức cho mục tiêu lấy vé World Cup. Nhưng ông trời như muốn thử thách các cô gái Việt Nam khi hơn nửa đội mắc Covid-19 trước giờ bóng lăn. Cả đội chỉ có 4 cầu thủ ra sân tập ở Ấn Độ, suýt phải bỏ giải...

 - Bóng Đá

Huỳnh Như gác lại chuyện chồng con.

Giành vé World Cup lịch sử rồi, nhưng chuyện chồng con với nhiều nữ tuyển thủ vẫn là cái gì đó rất... mơ hồ. HLV Mai Đức Chung vẫn thường trêu đùa các học trò: "Nhớ bôi kem dưỡng da thật kỹ, chứ cứ đen thùi lùi như thầy, ma nó thèm".

Nói vui nhưng cũng là sự đồng cảm và chia sẻ của thầy Chung. Cựu danh thủ Đường sắt cho biết trong sự nghiệp cầm quân ở đội tuyển bóng đá nữ, ông có hai điều ước lớn nhất: Cầu thủ nữ có việc làm và lập gia đình sau khi giải nghệ.

Nhưng không chỉ có chuyện chồng con, các cô gái đá bóng còn thiệt thòi đủ thứ nếu so với các đồng nghiệp nam. 

Sau khi giành vé World Cup, các cô gái vàng vẫn phải vất vả mưu sinh kiếm sống, có thêm thu nhập để nuôi gia đình.

 - Bóng Đá

Ngôi sao Tuyết Dung với quán vịt mang tên mình ở quê nhà.

Hiện tại, Tuyết Dung sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, vừa mở một quán bán vịt ở quê nhà Hà Nam. Đội trưởng Huỳnh Như cũng có một quán riêng với thương hiệu "Nàng 9 dừa sáp Trà Vinh". 

Các cầu thủ Thái Thị Thảo, Hải Yến ngoài giờ tập luyện thi đấu, còn tranh thủ bán hàng online. Với mức lương vài triệu đồng/tháng, các cầu thủ phải làm thêm đủ thứ mới có thể tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Sau World Cup, các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số hy vọng vào sự đổi đời, để sau những vinh quang được đền đáp xứng đáng.

Nguồn: VietNamNet
Diệp Chi - Vietnamnet.vn | 15:06 09/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục