Phóng viên Thái Lan bị phe vé Việt Nam xua đuổi

14:48 Thứ ba 13/10/2015

Sáng 13/10, nhóm phóng viên Đài phát thanh - truyền hình Thái Lan có buổi sáng làm việc vất vả khi bị phe vé xua đuổi phía trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

9h30 sáng 13/10, anh Nivat Suriya - phóng viên Đài phát thanh - truyền hình Thái Lan (NBT) cùng các cộng sự có buổi ghi hình về không khí bán vé trận Việt Nam - Thái Lan, cuộc so tài sẽ diễn ra lúc 19h tối cùng ngày.

Sau khi có những khung hình về sự chen lấn, xô đẩy trước quầy bán vé, Nivat Suriya trầm trồ cho rằng người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt hơn khá nhiều so với Thái Lan.

Tiếp đó, nhóm phóng viên Thái Lan muốn quay cận cảnh và phỏng vấn một người hâm mộ vừa rời quầy bán vé của Ban tổ chức nhưng bị từ chối. Nivat Suriya ngạc nhiên và thử mời thêm một vài người nữa. Tuy nhiên, công việc của anh không gặp thuận lợi, những nhân vật được mời tiếp theo vội che mặt trước ống kính, thậm chí có người xua đuổi, đẩy Nivat cùng các cộng sự ra phía xa.

"Người hâm mộ Việt Nam thật là cuồng nhiệt, họ không thân thiện cũng dễ hiểu vì trận đấu tối nay cả 2 đội cùng muốn giành chiến thắng," Nivat chia sẻ.

Nivat Suriya (phải) ghi hình công tác bán vé của Ban tổ chức sân Mỹ Đình. Anh cho biết mình từng sang Việt Nam tác nghiệp ở SEA Games 22 hơn 10 năm trước.

Trả lời câu nhận xét của Nivat, phóng viên Việt Nam phải khẳng định rằng cổ động viên chủ nhà rất thân thiện. Nhưng thật đáng tiếc, những người anh vừa đề nghị phỏng vấn là dân bán vé chợ đen chứ không phải người hâm mộ Việt Nam chân chính.

Nhóm phóng viên Đài phát thanh - truyền hình Thái Lan sau đó không đủ kiên nhẫn để phỏng vấn người hâm mộ khi liên tục bị các phe vé xua đuổi.

"Chúng tôi sẽ trở lại Mỹ Đình vào chiều nay để gặp những cổ động viên áo đỏ thực sự cuồng nhiệt," Nivat chia sẻ trước khi rời sân Mỹ Đình.

Nivat cùng các cộng sự di chuyển về khách sạn cách sân Mỹ Đình khoảng 3 km.

Trong buổi sáng nay (13/10), các quầy vé của BTC vẫn tiếp tục mở bán trước cổng SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, số lượng không còn nhiều, chủ yếu là vé khán đài A, B với mệnh giá 300.000 - 400.000 đồng.

Dân phe vé cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn, họ có đầy đủ vé mệnh giá 100.000 - 200.000 đồng mà đa số người hâm mộ tìm mua. Giá vé ở thị trường chợ đen chênh từ 50.000 đồng tới 80.000 đồng mỗi chiếc so với giá gốc.

"Cần bao nhiêu vé cũng có, mua nhiều rủ cả nhà đi xem sẽ có giá tốt hơn," một dân phe chào mời người hâm mộ phía trước cửa SVĐ Mỹ Đình.

"Thật khó lòng ngăn cản được tình trạng phe vé, chúng tôi chỉ biết làm tốt nhiệm vụ ở quầy bán vé của mình. Mong rằng người hâm mộ tỉnh táo để có thể mua vé giá gốc từ ban tổ chức," một nhân viên bán vé của ban tổ chức chia sẻ.

Nhóm cựu chiến binh của ông Nguyễn Tài Đốc từ Bắc Ninh đi xe bus xuống Hà Nội sáng 13/10. chấp nhận mua vé mệnh giá 200.000 đồng với giá chênh gần 30.000 đồng mỗi chiếc.
Vé trận ĐT Việt Nam - Thái Lan được mở bán từ 8h30 sáng 5/10 tới khi trận đấu diễn ra lúc 19h tối 13/10, tại trước cửa sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và đại lý bán vé số 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). Vé được phân phối với 4 loại mệnh giá 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 đồng.
Tùng Lê | 14:39 13/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục