Nếu nhớ Hoàng Vũ Samson, xin đừng quên Lê Văn Phú

18:58 Thứ hai 16/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày này, dư luận nói nhiều về việc triệu tập cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Quốc gia, mọi việc đang có vẻ tiến triển tốt đẹp và Hoàng Vũ Samson là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhưng cầu thủ nhập tịch giỏi, đâu chỉ có mình anh.

Hoàng Vũ Samson là một ứng viên sáng giá cho một ví trí cầu thủ nhập tịch trên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Internet.

Trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng, ở vòng 9 V-League, đúng là Hoàng Vũ Samson đã có cú đúp, nhưng cũng phải nói rằng trong phần lớn thời gian của hiệp hai Samson đã mất hút, và người khắc chế khá hiệu quả tiền đạo người Nigeria này, không ai khác ngoài cái tên Lê Văn Phú.

Không phải ngẫu nhiên mà Lê Văn Phú, hay Issifu Ansah trước khi anh nhập tịch, luôn là lựa chọn hàng đầu ở các đội bóng mà anh góp mặt từ khi đến V-League. Ở Khánh Hòa, anh là cầu thủ không thể thiếu, cày ải gần như tất cả các trận đấu và góp sức cho sự “ngổ ngáo, khó chơi” của đội bóng phố biển. Từ khi Hải Phòng mua lại suất chơi V-League của Khánh Hòa, Lê Văn Phú cũng ra Bắc gắn bó với đội bóng đất Cảng, và lại trở thành “lá chắn thép” ở nơi đây.

Mùa giải 2016, có thể nói Hải Phòng đang bay cao nhờ “đôi cánh” Fagan - Stevens, nhưng họ ổn định là nhờ có “cánh đuôi” Lê Văn Phú ở phía sau. Chỉ nhận năm bàn thua sau mười vòng đấu là thành tích đáng nể, và dù Đinh Xuân Việt rất xuất sắc, thì cũng không thể phủ nhận Lê Văn Phú góp công đầu.

Nếu ở những trận đầu mùa, trước những đối thủ có hàng công không được đánh giá cao, khả năng của Lê Văn Phú chưa được ghi nhận, thì màn thể hiện xuất sắc trước các chân sút thượng thặng của Becamex Bình Dương hay Hà Nội T&T là minh chứng cho nhận định anh đang là trung vệ bậc nhất V-League.

Xuất sắc là vậy, nhưng đường lên Tuyển của Lê Văn Phú xem chừng không dễ dàng. Gọi ngoại binh nhập tịch vào đội tuyển Quốc gia vẫn là một điều gì đó khá tế nhị, trong giai đoạn hiện nay khi dư luận đã cởi mở hơn, thì những người làm bóng đá có lẽ cũng chỉ “dám” gọi thử nghiệm một người. Và trong tình cảnh đội tuyển Quốc gia đang quá thiếu hụt tiền đạo, có lẽ Hoàng Vũ Samson sẽ là cái tên được ưu tiên hơn cả.

Lê Văn Phú (phải) là một trong những trung vệ xuất sắc nhất V-League hiện nay. Ảnh: Internet.

Nhưng vẫn hy vọng, nếu đã có ý mở cửa cho ngoại binh nhập tịch, hy vọng chúng ta sẽ không thử nghiệm mà hãy làm triệt để, để có thể tận dụng hết khả năng từ các cầu thủ này. Khao khát cống hiến thì có lẽ cầu thủ nào cũng có, hãy cứ nhìn vào năng lực thực sự để trao cho họ cơ hội. Xin đừng bỏ lọt những tài năng.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:36 16/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục