Man Utd đã để Everton 'sống sót' rời Old Trafford như thế nào?

12:10 Chủ nhật 07/02/2021

TinTheThao.com.vnNửa đỏ thành Manchester đã đánh mất 2 điểm đầy đáng tiếc vì nhiều lý do khác nhau.

Trận đấu tại sân Old Trafford đã khép lại với vẻ mặt thẫn thờ của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Bởi lẽ, Quỷ đỏ phải chấp nhận hòa 3-3 sau bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin ở phút 90+5. Với fan hâm mộ M.U, đây là trận đấu khó chấp nhận vì hàng thủ mắc hàng loạt sai lầm, bất chấp việc những tín hiệu tích cực về phong cách chơi tiếp tục được thể hiện.

CĐV nửa đỏ thành Manchester tin rằng, 45 phút đầu tiên chính là hiêp đấu hay nhất, có lối triển khai rõ ràng và rành mạch nhất dưới thời của "Solsa". Tuy nhiên, màn trình diễn ở hiệp hai lại là thảm họa khi Manchester United liên tiếp hứng chịu những bàn thua. Giờ đây, hãy cùng điểm lại một chuỗi những khoảnh khắc dẫn đến kết quả tồi tệ dành cho đội chủ nhà.

Man Utd đã để Everton 'sống sót' rời Old Trafford như thế nào? - Bóng Đá

 Chấn thương của Pogba khiến Quỷ đỏ gặp khó.

Đầu tiên có thể kể đến việc Paul Pogba phải rời sân bất đắc dĩ vì chấn thương. Cầu thủ người Pháp tỏ ra khó chịu và cuối cùng Fred được tung vào sân. Với HLV Carlo Ancelotti, đây là cơ hội lý tưởng để đội bóng của ông lật ngược thế cờ. Điều gì đến cũng phải đến, nửa xanh vùng Merseyside ghi một mạch hai bàn thắng từ phút 49 đến phút 52.

Bởi lẽ, những cái tên như Andre Gomes, Tom Davies và Abdoulaye Doucoure bắt đầu kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa khi không còn Paul Pogba trên sân. Trùng hợp hơn, những người lập công giúp The Tofffes san bằng cách biệt đều là những tiền vệ. Cộng hưởng với sai lầm của David De Gea, Everton đã đạt được mục đích của mình và khiến Quỷ đỏ phải toát mồ hôi.

Scott McTominay xuất hiện và mang đến hy vọng vào một chiến thắng cho M.U. Tuy nhiên, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn dành cho nửa đỏ thành Manchester ở những phút cuối cùng của trận đấu. Không chấp nhận thua Manchester United lần thứ 3 liên tiếp tính trên mọi đấu trường, The Toffees dồn lên tấn công với hy vọng kiếm điểm rời sân Old Trafford.

Man Utd đã để Everton 'sống sót' rời Old Trafford như thế nào? - Bóng Đá

 Tình huống "cạn lời" của Maguire.

Và để đáp lại đối thủ, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định tung Axel Tuanzebe vào sân ở những phút cuối để gia cố khả năng phòng ngự. Nhưng chiến lược gia người Na Uy lại không ngờ rằng, chính cậu học trò là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 của đội khách. Cụ thể, trong pha lên bóng gần như là cuối cùng của nửa xanh vùng Merseyside, trung vệ của M.U đã phạm lỗi với cầu thủ áo xanh.

Lucas Digne - một chân sút phạt thượng hạng đứng trước quả bóng và tung ra đường phất đầy khó chịu. Cuối cùng, Dominic Calvert-Lewin là người chạm bóng ghi bàn trong sự bất lực của hàng phòng ngự Manchester United. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì người ta có thể bàn tán về bàn thua cay đắng của đội chủ nhà.

Trước khi tiền đạo của Everton có thể dứt điểm, Harry Maguire là người trực tiếp đứng lỗi khiến bẫy việt vị của nửa đỏ thành Manchester trở thành "công cốc". Sai lầm nối tiếp sai lầm và đó là cách mà Quỷ đỏ đã để cho đối thủ của mình mỉm cười rời sân Old Trafford với 1 điểm. Còn về phía M.U, đoàn quân của "Solsa" còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn tiếp tục cạnh tranh cho chức vô địch. 

Solskjaer nói về trận đấu thứ 99 tại EPL trên cương vị HLV: 

 
Giang Nam | 11:12 07/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục