Khung cảnh 'tận thế' trên sân Thanh Hóa trong trận Siêu Cúp

09:02 Chủ nhật 31/01/2016

Có những thời điểm, khung cảnh trên sân Thanh Hóa giống như những bức vẽ “ngày tận thế” với mặt sân xấu như ruộng cày còn bầu trời bị phủ kín khói bụi từ pháo sáng.

Cổ động viên Hà Nội T&T liên tục đốt pháo sáng ở cuối trận Siêu Cúp trên sân Thanh Hóa. Ảnh: Đỗ Đen.
Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của Becamex Bình Dương bước đi trên mặt sân lầy lội, gồ ghề như ruộng cày ở Thanh Hóa. Ảnh: Minh Chiến.
Toàn bộ khu vực trung tâm của sân Thanh Hóa đã mất hết cỏ. Ảnh: Minh Chiến.
Những vùng rìa ngoài gần các đường biên là khu vực hiếm hoi còn cỏ. Ảnh: Đỗ Đen.
Chỉ cần vài động tác xoạc chân, các cầu thủ sẽ để lại những đụn cát như thế này trên mặt sân. Ảnh: Minh Chiến.
Vết giày đinh của cầu thủ hai đội ở khu vòng tròn trung tâm. Ảnh: Minh Chiến.
Sân Thanh Hóa mới được sửa chữa cách đây chưa lâu và là một trong số ít sân bóng đạt chuẩn thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ảnh: Minh Chiến.
Cổ động viên Hà Nội T&T đốt pháo liên tục ở cuối hiệp hai. Bộ phận an ninh nhiều lần can thiệp nhưng không xử lý được triệt để. Ảnh: Đỗ Đen.
Một trong số những quả pháo sáng không được xử lý sớm đã tạo nên khung cảnh như ngày tận thế trên sân những phút cuối trận Siêu Cúp quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.
Đứng cách nhau vài mét, các cầu thủ đã không thể nhìn rõ mặt nhau. Nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Ảnh: Đỗ Đen.
Thùy Minh | 08:47 31/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục