Giành HCV Olympic thứ 5, Chris Hoy san bằng kỷ lục nước Anh

09:39 Thứ sáu 03/08/2012

VĐV đua xe đạp lòng chảo người Anh, Sir Chris Hoy, đã bật khóc trong lễ trao huy chương đêm qua. Anh đã lập kỉ lục mới với 5 huy chương Vàng Olympic cho nước Anh từ năm 2000 tới 2012.

Chiến thắng của đội tuyển đua xe đạp lòng chảo vương quốc Anh đã giúp Chris Hoy cân bằng kỉ lục với Sir Steve Redgrave ở môn đua thuyền (5 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng từ 1984 tới 2000). Chris Hoy còn đang đứng trước cơ hội giành tiếp tấm huy chương Vàng thứ Sáu trong tuần sau.

Chris Hoy, 36 tuổi, cùng với 2 người đồng đội trẻ là Jason Kenny (24 tuổi) và Philip Hindes (19 tuổi) đã đánh bại các đối thủ khác để giành chiến thắng trong nội dung đua xe đạp lòng chảo trước sự chứng kiến của 6.000 CĐV Anh quốc tại sân Olympic Park. Bộ ba trên đã nhận huy chương từ công chúa Anne. Hoàng tử William, Kate và Harry cùng Thủ tướng Anh, David Cameron, đều đã tới chúc mừng họ sau kỉ lục thế giới mới 42,6 giây vừa được lập trong vòng Chung kết.

Chris Hoy và các đồng đội - Ảnh: Getty

Hoy chia sẻ sau chiến thắng: “Thật là một đêm kì diệu. Khi tôi phóng xe vượt qua vạch đích và nghe được những tiếng hò reo, tôi biết mọi việc đã kết thúc. Ở vòng đua cuối cùng, tôi đã cố gắng nỗ lực đạp nhanh hơn tất cả những lần trước đó. Thành thật mà nói, để được nhắc tới trong cùng một câu với Sir Steve Redgrave, bạn phải thực sự véo mạnh chính mình một cái (Chris Hoy dường như chưa tin được vào chiến thắng – TT&VH Online). Tôi từng được xem anh ấy giành cả 5 huy chương Vàng. Tôi không thể dùng bất kì từ ngữ nào để thể hiện hết sự tôn trọng của tôi dành cho anh ấy. Tôi hạnh phúc vì đã giành được 5 huy chương Vàng. Thật tuyệt vời khi mọi người đang nhắc tới tôi và anh ấy (Redgrave) trong cùng một câu.”

Hoy cũng cho biết chính nhà vô địch Tour De France, Bradley Wiggins, là người truyền cảm hứng cho chiến thắng của anh. Hoy tiếp tục: “Brad là một ngôi sao lớn. Anh ấy không chỉ là một VĐV đua xe đạp vĩ đại. Anh ấy còn là một biểu tượng của làng giải trí, con người của công chúng. Tôi vui mừng cho thắng lợi của anh ấy và được truyền cảm hứng từ chiến thắng đó. Anh ấy là độc nhất vô nhị.”

Sir Chris Hoy cũng chia sẻ cảm xúc trên bục podium: “Tôi bị nuốt chửng bởi bầu không khí này. Tôi đã cố gắng để không khóc như một đứa trẻ to xác nhưng có mặt trên podium trước sự cổ vũ của khán giả nhà thực sự là một cảm xúc quá lớn lao.” Hoy cũng tiết lộ anh đã phải cắm máy nghe nhạc để nghe Escape Velocity của Chemical Brothers nhằm lấy lại sự bình tĩnh trong cuộc đua.

Thủ tướng Anh, David Cameron, đã chia sẻ trên Twitter cá nhân: “Thật là một đặc ân lớn khi được chứng kiến thắng lợi của đội tuyển vương quốc Anh ở nội dung xe đạp lòng chảo với một kỉ lục thế giới. Một ngày tuyệt vời cho vương quốc Anh.”

Tới cổ vũ cho Hoy hôm nay có vợ anh, Sarra. Sau cuộc đua, Hoy tiến về phía cô. Sarra đã nói: “Em yêu anh”, Hoy trả lời: “Em sẽ làm điều đó như thế nào?”. Sarra không nói được nữa, cô không thể thốt nên lời và họ cứ nắm chặt tay nhau như thế.

Chiến thắng này của đội tuyển vương quốc Anh đến từ sự nỗ lực và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Trước đó, Hindens đã bị ngã xe tại vòng loại ở trận gặp tuyển Đức. May cho người Anh khi trọng tài cho rằng đó là một lỗi cơ khí và đã cho phép họ có thể xuất phát lại. Tuyển vương quốc Anh sau đó đã tiếp tục vượt qua Nhật Bản và tuyển Pháp để giành huy chương Vàng Olympic.

Minh Chiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục