Djokovic – Nadal quyết chiến (CK Monte-Carlo)

07:28 Chủ nhật 21/04/2013

Monte-Carlo Masters 2013 kết thúc bằng một trận chung kết trong mơ.

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV từ 19h VN hôm nay, 21/4.

Đã gần một năm trôi qua kể từ lần gần nhất Novak Djokovic gặp Rafael Nadal tại chung kết Roland Garros. Khoảng thời gian gần một năm ấy đã diễn ra mà Nadal không có mặt trong hơn 7 tháng vì chấn thương đầu gối và Djokovic cũng lấy lại vị trí số 1 thế giới, đăng quang ở ATP World Tour Finals và bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open. Nhưng có lẽ Nole vẫn đợi cái thời khắc quan trọng này, trên mặt sân đất nện mà Nadal đã thống trị bao năm qua, để khẳng định Novak Djokovic chứ không phải ai khác ở thời điểm hiện tại, mới có thể thách thức “Vua đất nện”.

Cuộc đối đầu đáng chờ đợi của Rafa và Nole

Có một chút đáng tiếc khi Djokovic dự giải Monte-Carlo với thể trạng không phải là hoàn hảo nhất, sau cú lật cổ chân tại trận tứ kết Davis Cup cùng đội tuyển Serbia. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn ấy, mới thấy được bản lĩnh của tay vợt đang sở hữu ngôi số 1 thế giới là như thế nào, khi Nole từng bước từng bước giải quyết những thử thách trên con đường tới trận chung kết Monte-Carlo Masters thứ 3 trong sự nghiệp. Và cả 3 lần đều gặp Nadal.

Trái ngược ngược với đối thủ, Nadal trở lại Monte-Carlo Masters, giải đấu mà Rafa là huyền thoại của những huyền thoại với kỷ lục vô tiền khoáng hậu 8 lần vô địch liên tiếp, trong sự tự tin và nền tảng thể lực có thể nói là hoàn hảo. Vẫn còn những cơn đau ở đầu gối nhưng không quá nghiêm trọng và quan trọng hơn, sự tự tin của Rafa ngày càng nâng cao sau những giải đấu thành công ngoài sức tưởng tưởng kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nadal có mặt trong 3 trận chung kết liên tiếp trên mặt sân đất nện ở châu Mỹ, chỉ sảy chân đúng trận chung kết ở Chile (trước Horacio Zeballos, tay vợt duy nhất sau Roger Federer và Novak Djokovic có thể đánh bại Nadal trong trận chung kết một giải đấu ATP trên sân đất nện), vô địch ở Brazil và Mexico. Nhưng chức vô địch đáng nhớ nhất lại chính là ở Indian Wells, trên mặt sân cứng mà Nadal từng chỉ trích là “nguy hiểm” cho những chấn thương. Khi Rafa đã chinh phục được cả mặt sân cứng, thì còn gì “Vua đất nện” không thể làm được?

Liệu Nole có thể có lần thứ 3 đánh bại Rafa trên mặt sân đất nện?

Vậy nên Djokovic sẽ phải đối mặt với không chỉ một Nadal sung sức mà còn cả sức mạnh của ý chí Rafa, thứ mà chính Nole đã có trong năm 2011 với những chiến thắng liên tiếp. Bây giờ, thời thế đã thay đổi. Djokovic mới chính là kẻ thất bại trong 3 trận chung kết gần nhất khi gặp Nadal, ở chính tại Monte-Carlo, rồi tới Rome và sau đó là Roland Garros cách đây một năm.

Trong 14 lần gặp Nadal trên mặt sân đất nện, Djokovic chỉ thắng có 2 trận, đều diễn ra vào năm 2011 huy hoàng nhất của Nole. Bây giờ tất cả đã là quá khứ, muốn phá bỏ thế thống trị của Rafa, hãy đánh bại “Vua đất nện” ở Monte-Carlo, trước khi nghĩ tới Roland Garros!

Phong Lan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục