Cầu thủ nữ đổ gục, ông Takashi tiếc nuối vì thất bại

10:58 Thứ bảy 09/05/2015

Trận thua cay đắng 1-2 ở bán kết giải Đông Nam Á khiến tuyển nữ Việt Nam một lần nữa ôm hận trước người Thái.

Trận bán kết giải Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra sân Thống Nhất kết thúc cũng là lúc nhiều cầu thủ chủ nhà đổ gục xuống sân. Họ chiến đấu đến kiệt sức sau 120 phút nhưng để thua đau 1-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ.
Tiền đạo Huỳnh Như tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn và sự xuất sắc của thủ môn đội bạn khiến cô không thể một lần ăn mừng. Huỳnh Như có lý do để tiếc nuối về thất bại.
HLV Takashi thể hiện sự thất vọng. Ông không thể giúp tuyển nữ Việt Nam trả hận người Thái sau thất bại ở trận đấu giành vé chơi World Cup năm ngoái.
Tuyển nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số trong hiệp một nhưng bị lội ngược dòng. Các bàn thắng ở phút 52 và 92 của Thái Lan có chung một kịch bản. Bóng được nhồi bổng từ tuyến sau lên khung thành Việt Nam. Tiền đạo Romyen sau đó đua tốc độ, thể hiện sự càn lướt để khống chế bóng vượt qua hậu vệ Việt Nam rồi ghi bàn.
Tuyển Thái Lan có một vài cầu thủ sở hữu thể lực vượt trội, chính là nhân tố tạo ra khác biệt.
Bị dẫn trước đầu hiệp phụ thứ nhất, các cô gái Việt Nam nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành.
Tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại trước người Thái ngay trên sân Thống Nhất.
Hai năm trước trong trận chung kết SEA Games 27, Việt Nam cũng để thua đội bóng đến từ xứ Chùa vàng. Năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam cũng mất vé dự World Cup 2015 vào tay Thái Lan trong trận play-off, ngay tại Thống Nhất.
Tiền vệ tài hoa Tuyết Dung không thể giúp gì cho đội nữ dù chơi nỗ lực.
Cầu thủ dự bị động viên đồng đội sau thất bại cay đắng.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xuống động viên đội bóng.
HLV Takashi gửi lời cảm ơn tới CĐV TP HCM, kéo tới sân Thống Nhất rất đông để cổ vũ đội nhà.
Tính Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục