Bản lĩnh nữ võ sĩ 9X “vượt mặt” đàn chị

16:18 Thứ tư 11/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày thi đấu võ cổ truyền tranh đai Let’s Viet 7/11 được mở đầu bởi cú K.O của võ sĩ Đăng Trình đến từ Bình Phước khiến Văn Hiếu (Đồng Nai) bất tỉnh ngay ở phút thứ hai của trận đấu đã làm cho sự hồi hộp của hai võ sĩ Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa) và Nguyễn Hằng Nga của Bình Định bước vào trận thứ hai tăng lên.

Nguyễn Thị Hằng Nga sinh năm 1994 tại Bình Định đã theo học võ cổ truyền từ những năm cô lên 14. Hiện tại với tuổi 21 của mình Hằng Nga đang là chủ nhân của HCV giải Trẻ 2011, 2012 và HCV Cup boxing 2014. Hôm nay trên đấu trường thép, Hằng Nga mang màu áo đỏ của võ cổ truyền Bình Định chiến đấu với tay đấm được mệnh danh là “gừng già” bởi độ lỳ đòn và số năm kinh nghiệm – Nguyễn Hồng Hiền.

Bước vào hiệp một Hồng Hiền có vẻ biết trước lợi thế “gừng già” và kinh nghiệm 15 năm của mình nên nhanh chóng lao vào Hằng Nga tung các cú đấm thẳng. Tuy nhiên lợi thế đó cộng thêm chiều cao của Nguyễn Hồng Hiền có vẻ chưa được phát huy nhiều khi Hằng Nga có một pha quật ngã đối thủ rất gọn. Điều đó càng rõ hơn khi hết hiệp đấu đầu tiên, Hồng Hiền quật ngã hai lần xuống sàn.

Ảnh 1: Một pha đạp thẳng chính xác của Hằng Nga. Ảnh: Chí Đạt.

Kết thúc hiệp một, lợi thế đang thuộc về tay đấm của đoàn Bình Định, vì thế khi hiệp hai bắt đầu, Nguyễn Hồng Hiền nhanh chóng chiếm thế thượng ưu với các pha đạp thẳng. Có thể thấy Hồng Hiền đang tỏ rõ sự “tức giận” của mình khi để một tay đấm 21 tuổi “vượt mặt”.

Đây là trận đấu có quyết định rất lớn đối với cả hai võ sĩ. Với Hồng Hiền, đấu trường thép 2015 có thể sẽ là giải đấu kết thúc sự nghiệp võ sĩ của mình để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình sau 15 năm vắng nhà liên miên để thi đấu khắp các tỉnh thành – dấu ấn chiến thắng bước vào vòng chung kết có ý nghĩa lớn đối với tay đấm sinh năm 1983 này.

Còn với Hằng Nga, một võ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết của đất Bình Định lừng danh về phong trào võ, chiến thắng trận bán kết trước một “đàn chị” cực kỳ có tiếng trong làng võ sẽ giúp cô tiến xa thêm một bước để khẳng định mình trong làng võ.

Sau hai hiệp đầu máu lửa kịch tính giành điểm, nếu Nguyễn Hồng Hiền không ghi điểm tuyệt đối và có lối đánh thông minh hơn thì Hằng Nga có khả năng rất cao sẽ là võ sĩ đầu tiên bước vào vòng trong ở hạng cân 57kg nữ.

Ảnh 2: Mặc dù kém Hồng Hiền đến 12 tuổi nhưng với những nỗ lực của mình Hằng Nga đã trở thành người đầu tiên cầm tấm vé bước vào vòng chung kết võ cổ truyền Let’s Viet hạng cân 57kg nữ. Ảnh: Chí Đạt.

Hằng Nga đang di chuyển rất linh hoạt, lối đánh của cô cũng đã được HLV Trần Đình Đô chỉ đạo tốt hơn do vậy cô biết cách lựa chọn thời điểm ra đòn khá tốt trong hiệp ba. Thời gian đang gấp rút kết thúc trận đấu thì Nguyễn Hồng Hiền đánh càng hăng hơn, cô đang tận dụng hết sức khả năng đá và đấm thẳng của mình nhằm khiến Hằng Nga hoang mang. Tuy nhiên cô chỉ dừng lại được những cú đạp chứ một pha quyết định thì chưa xảy ra.

Không khí hết sức sôi sục vì sự chủ động của hai võ sĩ ở những phút cuối cùng. Hồng Hiền có vẻ nhận ra sự thiếu hụt của hiệp một và hai nên cô đang cố gắng lấy lại phong độ. Hằng Nga bị trọng tài nhắc nhở thêm vài lần và cố gắng phát huy đôi chân nhưng lần lượt đều bị khắc chế bởi võ sĩ Khánh Hòa.

Mặc dù cuối trận đấu, Hằng Nga yếu dần sự tự tin, Hồng Hiền khẳng định thể lực vượt trội của mình nhưng kết thúc trận đấu tay đấm của đoàn Bình Định cũng dành được chiến thắng trước đàn chị Nguyễn Hồng Hiền với tỉ số tuyệt đối 5-0.

Nhật Vũ | 16:01 11/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục